Chuyển đến nội dung chính

Tiến hóa hội tụ và việc tin được bao nhiêu % với việc người ngoài hành tinh giống con người (viết bởi Trần Minh)



Mình thấy có một cái xu hướng trong giới sci-fi hiện đại, đó là việc tỏ ra gay gắt với những kiểu tạo hình người ngoài hành tinh có bề ngoài giống con người. Lý luận của hội này thường là kiểu: "Nếu như ông và con mèo nhà ông có cùng nguồn gốc và sống trên cùng một hành tinh còn trông không giống nhau, vậy thì làm gì có chuyện người ngoài hành tinh giống con người được chứ?". Ok, có lẽ đó là tiền đề cho xu hướng ủng hộ việc tạo hình người ngoài hành tinh trông "dị" hết mức có thể.

Nhưng cơ mà thực ra trong tự nhiên có một cái xu hướng được gọi là "tiến hóa hội tụ". Sự tiến hóa hội tụ là sự tiến hóa một cách độc lập để hình thành nên các đặc điểm tương tự ở các loài thuộc dòng dõi, họ hàng khác nhau. Sự tiến hóa hội tụ tạo ra cấu trúc tương tự có hình thức hoặc chức năng tương tự nhưng không có trong tổ tiên chung cuối cùng của các nhóm đó. Theo đó, những loài không có quan hệ họ hàng dòng dõi với nhau nhưng cùng chia sẻ những đặc điểm có lợi, thích nghi với môi trường sống qua quá trình tiến hóa biệt lập với nhau. Một trong những đại diện điển hình của tiến hóa hội tụ là loài dơi (tuy là động vật có vú nhưng có cánh bay như chim), hoặc cá voi, vá heo có cơ thể thuôn và vây chèo như loài cá.

Thế nên, câu hỏi đặt ra là: khả năng người ngoài hành tinh giống cười có cao không? Câu trả lời là: kiểu gì cũng sẽ giống, nhưng sẽ chỉ ở một mức nhất định, ví dụ như có thể người ngoài hành tinh sẽ có bộ não giống con người và các chi linh hoạt cho việc cho việc cầm nắm. Chứ còn nếu nói giống hệt con người như anh Sịp nhà DC thì thực sự là điêu lòi.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.