Chuyển đến nội dung chính

Book365 và xuất bản 4.0 - cơ hội bị bỏ lỡ

 Trong trường hợp anh em chưa để ý thì hội sách online đã chính thức "mở cửa" rồi nhé. Anh em có thể đi "dự" qua trang https://book365.vn/

Mới lên ngó qua thì thấy nó chạy có vẻ trơn, chưa thấy dấu hiệu sập server nào, nhưng ngoài đó ra thì trông hơi... nhạt 🐧. Các bác làm nghiêm túc quá, trang không có tí không khí hội hè gì hết. Và cả cách xếp sách trông cũng không có gì thu hút lắm  Có một phần duy nhất thấy độc là đoạn đăng ký xem livestream tọa đàm cùng khách mời, cơ mà chôn hơi sâu 🐧.

Hiện tại bên Bộ Thông tin & Truyền thông đang truyền thông nó theo hướng đây là bước đi lớn trong xu hướng 4.0 của ngành xuất bản. Bên cạnh việc lạm dụng cái chữ 4.0 hơi bị quá đà, quảng bá kiểu này có vẻ hơi sai làm, vì có thằng Tiki tồn tại 10 năm nay rồi thì cái phần sách được bán và giao online của các bác không còn mới nữa, không dùng làm selling point (điểm thu hút nổi trội, gọi tắt là SP) được.


Và buồn cười một điểm là như bài báo bên dưới có nói, các bác đang nắm sẵn trong tay một công cụ để vừa 4.0 ngành xuất bản, vừa tạo ra SP rất độc, nhưng lại... không dùng, hay đúng hơn là dùng theo kiểu cho có: ebook.

Như anh em đã quá nhẵn mặt, ebook ở Việt Nam phát triển cực kỳ lẹt đẹt, trong khi nó có tiềm năng cực kỳ lớn. Chi phí in ấn, lưu kho, vận chuyển các kiểu gần như tụt hết thành 0, chỉnh sửa, quản lý cũng dễ, và đã có rất nhiều nhà muốn nhảy vào làm nhưng rốt cuộc toàn bỏ ngang. Khó khăn thì có nhiều, nhưng vấn đề to nhất là bởi dân nhà ta đã hình thành từ rất lâu cái quan niệm ebook = free, không ngại trả tiền mua hay thậm chí còn không hề ý thức được là ebook tồn tại dưới 2 dạng: lậu và chính thống.

Đây là cơ hội vàng để các bác tận dụng. Nếu đẩy ebook lên làm mũi nhọn (tất nhiên vẫn kết hợp bán sách giấy), các bác sẽ nắm trong tay một SP khá độc. Lời lãi có thể bằng 0 (hay thậm chí âm), nhưng tối thiểu thì nó cũng sẽ giúp đưa thông tin đến với một lượng người đọc đông đảo hơn, giúp họ hình thành quan niệm đúng đắn hơn về ebook. Phá được cái tư tưởng là thắng luôn rồi, phần còn lại các NXB sẽ tự số hóa và 4.0 hết cho các bác. Chứ chơi sách giấy thuần thì xác định mất sạch cả tiếng lẫn miếng cho thằng Tiki rồi.

Mỗi tội trông cảnh các bác nhét tịt nó xuống dưới cuối bài phỏng vấn, và lên trang tìm mãi chẳng thấy chỗ nào quảng cáo ebook thì cũng hiểu định hướng ra sao rồi đấy.

Giấc mộng 4.0 còn xa lắm 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.