Trong cái bài về Subverted Innocence hôm qua, mình muốn lấy kèm cả vài ví dụ về Innocence Lost nữa để anh em so sánh giữa hai thằng này. Mỗi tội lúc nhìn lại bài thì thấy nó dài quá, thế nên phải gọt đi hết. Nay ngẫm lại thấy bỏ hơi tiếc, thế nên lôi ra làm thành bài riêng, bàn về hai cặp tác phẩm nhất định.
Cặp đầu tiên là Magical Girl Spec-Ops Asuka và Puella Magi Madoka Magica, hai series thuộc thể loại Magical Girl.
Magical Girl Spec-Ops Asuka là ví dụ đại diện cho Subverted Innocence. Nó lôi cái mô típ Magical Girl vốn đầy ngây thơ và thánh thiện ra xây dựng theo một kiểu cực kỳ tàn khốc, khắc họa những bé gái nhận quyền năng từ tiên dưới dạng một toán lính trẻ con, bị tống lên tiền tuyến của một cuộc chiến đẫm máu nhằm bảo vệ sự tồn vong của nhân loại. Ngay từ đầu, tất cả đều hiện lên dưới dạng chẳng có tí ngây thơ nào hết, toàn là những quân nhân chai sạn, hoặc chấp nhận để chính phủ lợi dụng như một dạng vũ khí thịt hoặc trở thành lính đánh thuê sau khi hòa bình lập lại.
Puella Magi Madoka Magica thì đại diện cho Innocence Lost, với quá trình “bôi đen” được diễn ra một cách từ tốn hơn chứ không chơi kiểu đánh phủ đầu như Asuka. Trong series Madoka, lúc ban đầu ta vẫn được chứng kiến series bám theo cái kiểu truyền thống của Magical Girl, với nhân vật chính hãy còn rất hồn nhiên. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi thôi, một sự kiện khá sốc đã xảy đến, và nhân vật bấy giờ mới nhận ra số mệnh mình kinh khủng nhường nào. Sự kiện đó đánh dấu khoảnh khắc nhân vật đánh mất sự ngây thơ của mình, và bắt đầu nhìn nhận thế giới với ánh mắt tăm tối hơn.
Cặp thứ hai thì là Front Mission: Dog Life & Dog Style và Bokurano, hai thanh niên đến từ mảng Mecha.
Trường hợp của hai thằng này hơi đặc biệt một tí, bởi vì Mecha vốn dĩ đã hơi cục súc hơn Magical Girl rồi, và cũng dịch chuyển theo hướng tăm tối từ sớm nữa, thế nên Mecha không hẳn là một tượng đài của sự ngây thơ. Dẫu vậy, nhắc đến Mecha trong anime/manga thì người ta vẫn hay nghĩ đến cảnh mấy đứa trẻ con lái rôbốt to đùng bảo vệ công lý, thế nên nó vẫn lưu giữ một phần cái sắc trong sáng, và từ đấy có nền để hai đồng chí kia lợi dụng.
Thanh niên đầu tiên trong bộ đôi này, Front Mission: Dog Life & Dog Style, nắm giữ vai trò đại sứ thương hiệu cho Subverted Innocence. Vì như đã nói đấy, cái kiểu “Innocence” của Mecha thời nay cũng chẳng lấy gì làm thánh thiện cả, thế nên anh em cứ tưởng tượng mà xem để bôi đen toàn tập được nó ngay từ đầu thì sẽ phải thế nào. Thằng này là truyện chiến tranh người lớn hẳn hoi luôn, hoàn toàn không còn dành cho tầm tuổi lít nhít nữa. Các con mecha là những cỗ máy chiến tranh, do quân lính trưởng thành điều khiển, và chúng được sử dụng để gieo rắc đủ nỗi kinh hoàng. Đám lính lái chúng thì tất nhiên chẳng có tí gì là vô tội cả, gây ra hàng bao tội ác chiến tranh, chẳng hạn tàn sát thường dân, xâm hại phụ nữ, thậm chí còn chém giết lẫn nhau hòng thăng tiến trên con đường sự nghiệp.
Bokurano thì cũng là Innocence Lost như Madoka Magica, thế nên ban đầu nó bám khá sát cái kiểu một câu chuyện Mecha truyền thống. Nó xoay quanh một toán trẻ con tình cờ mò ra được một con mecha, và dùng cái con rôbốt đó đi tẩn một con rôbốt khác. Ban đầu thì bọn trẻ con cứ nghĩ đây chỉ như một cái trò chơi thôi, và thái độ vẫn còn rất hồn nhiên. Nhưng chỉ sau đúng một trận đấu duy nhất, bất chấp đã thắng cuộc, bọn nó đã phải đối mặt với một sự kiện giật mình, bắt đầu nhuốm bẩn sự ngây thơ của cả lũ. Càng về sau trong series, khi bọn nó nhận ra sự thật về cuộc chiến của mình cũng như cách các trận đấu của bọn nó chẳng gọn một tí nào, cả lũ cứ phải vứt bỏ ngày một nhiều sự ngây thơ của mình, chấp nhận một trách nhiệm hết sức nặng nề và đối mặt với một tương lai tăm tối.
Hai cặp ví dụ mình đưa ra ở trên không hẳn hoàn hảo lắm, chẳng hạn Asuka vẫn có tích hợp kèm một số cái tình tiết vặt để cho thấy mấy đứa Magical Girl trong này trên lý thuyết lúc đầu vẫn có chút ngây thơ, còn Front Mission thì dính vụ Mecha cũng chẳng vô tội lắm như đã nói đấy. Nhưng xét cho cùng, ít nhất giữa mỗi cặp cũng vẫn tồn tại một sự khác biệt đáng kể, và bản chất của sự khác biệt ấy vẫn thể hiện được khá tốt điểm khác nhau giữa Subverted Innocence và Innocence Lost.
***
Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.
↓



