Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2023

Độ bìa cho sách - từ việc cực chẳng đã đến một thú vui

 Nhân thể hồi chiều có nhắc đến chuyện độ bìa, mình xin được chia sẻ với anh em luôn về một cái thú nho nhỏ của mình, ấy là độ bìa cho mấy quyển SFF cũ. Cái thú đấy thực ra ban đầu không phải là trò tiêu khiển gì cả, mà nó là một việc mình buộc phải làm vì đã trở nên quá ức chế với mấy quyển sách cũ vì một số lý do. Cái lý do đầu tiên là phần gáy của chúng nó. Anh em nào mà hay mua sách cũ, kiểu những quyển từ năm 2000 đổ lại, thì sẽ biết sách thời đó rất hay in tiêu đề trên gáy theo kiểu lộn ngược. Thay vì cho dòng tiêu đề chạy từ trên xuống dưới, chúng nó lại chạy từ dưới lên trên. Khi xếp chúng nó lên giá cạnh các quyển mới hơn, mỗi lần nhìn vào là đầu anh em sẽ phải quay nghiêng quay ngửa thì mới đọc được toàn hàng. Khó chịu nhất là nếu mọi người xếp ngang quyển sách hoặc đặt nó vào một chồng thẳng đứng, cái dòng chữ trên gáy sẽ bị lộn ngược, khiến cho nhìn lướt vào rất khó xác định đấy là quyển gì. Nếu muốn dựng nó lên thì phải lật úp cả quyển lại, và nếu thế thì khi nhìn từ trên

Bìa áo lẻ - một thị trường ít được khai thác tại Việt Nam

 Bữa nay trong một group khác, mình có tình cờ thấy một bạn share bài bên dưới, quảng cáo về mắt một ấn bản A Song of Ice and Fire mới kèm bìa áo được thiết kế như đóng giáp.  We’ve expanded our Game of Thrones Armor Set to include Fire & Blood!  Order any Game of Thrones product, and you will score a limited edition handmade leather bookmark made by Gendry, the blacksmith. (Just kidding, they’re made by our friend David, a bookbinder in Denver!) Bản thân cái ấn bản này trông cũng ấn tượng rồi, nhưng thứ làm mình chú ý nhất đến ở cái bài này là cái nhà sách rao bán bộ truyện đấy và một cái dòng sản phẩm thú vị của họ. Trong trường hợp có anh em nào chưa biết, Juniper Books là một bên rất hay cung cấp các phiên bản truyện bộ đặc biệt, với trọng tâm là những mẫu bìa áo rất đẹp mà bọn họ thiết kế. Bên cạnh việc bán kèm cả bộ sách, Juniper Books còn chuyên bán lẻ các bộ bìa áo nữa, để nếu có ai có sẵn sách rồi nhưng vẫn thích cái mẫu thiết kế bên họ thì sẽ có thể tự “độ” ngoại hình cho

Một số mẫu chữ ký của những tác giả SFF nổi trội trong giai đoạn 70-80

 Bữa nay trong một group sách khác, mình mới thấy có một bạn đăng hình khoe một mẻ sách SFF cũ mới tậu được, trong có kèm chữ ký của tác giả. Anh em nào muốn biết một số gương mặt nổi trội của dòng trong giai đoạn 70-80 có chữ ký kiểu gì nhé. Mà nhìn vào đây mới thấy có vẻ Michael Moorcock không phải người duy nhất ký theo cái kiểu thử bút. Nay bắt được thêm ông anh Harry Harrison trông cũng ngoáy vl. Nếu không biết từ trước đây là chữ ký tác giả thì gặp quyển mấy ông này ngoài hàng sách cũ có khi còn kỳ kèo mặc cả vì tưởng chủ cũ nháp bậy vào chứ chẳng đùa 🐧.

Tóm tắt truyện - một ứng dụng tiềm tàng của ChatGPT?

 Bữa nay, trong lúc lượn Reddit, mình có tình cờ vớ được một cái thớt hỏi xem có cần đọc lại một cuốn Sci Fi nhất định trước thềm đọc quyển sequel của nó không. Sở dĩ bạn đó hỏi vậy bởi cái quyển gốc bị bạn này đọc từ lâu quá rồi, thế nên chỉ còn nhớ loáng thoáng về nó chứ không nhớ gì cụ thể nữa, trong khi trên mạng lại chẳng có nguồn nào tóm tắt nội dung của nó cả, và bạn đó sợ giờ mà nhảy vào đọc sequel luôn thì sẽ chẳng hiểu nó nói cái gì hết. Và trong số các câu trả lời ở thớt đấy, có một bạn đã đưa ra một bình phẩm khá thú vị, ấy là lượng truyện còn tồn đọng của thanh niên đang ngày một phình ra rồi, thế nên ông anh chỉ còn con đường cắm đầu đọc truyện mới liên tục, chứ quay lại đọc truyện từng nhai rồi thì quá phí phạm thời gian, kể cả nếu đó là để chuẩn bị cho việc đọc một quyển sequel mới. Và liền dưới đó, đã có một bạn về cơ bản tán đồng với ý kiến của đồng chí kia, bảo rằng thế giới thật sự cần thêm các bản tóm tắt cốt truyện để thiên hạ đỡ mất thời giờ lội ngược dòng. Và vì

ChatGPT - liệu có phải là một The Librarian thời hiện đại?

 Bữa nay trong lúc lượn một group khác, mình có tình cờ vớ được một comment thú vị về ChatGPT, bảo rằng đây về cơ bản là The Librarian trong Snow Crash, chỉ thiếu đi mỗi cái mặt người. Phòng trường hợp có anh em nào chưa biết, The Librarian là một dạng AI trợ lý tân tiến, do Neal Stephenson chém ra trong Snow Crash (một tiểu thuyết Cyberpunk kinh điển hồi năm 1992). Con này mang dáng hình một người đàn ông trung niên trông rất đạo mạo, và anh em có thể đến hỏi han nó những câu hỏi nghiên cứu, như thể hỏi chuyện một chuyên gia con người bình thường. Với khả năng rà soát các cơ sở dữ liệu học thuật với tốc độ nhanh như chớp giật, The Librarian sẽ có thể tìm ra ngay mọi thông tin cần thiết chỉ trong tích tắc, và từ đấy đối đáp với mọi người. Mọi câu trả lời nó đưa ra đều mang dạng một cuộc trò chuyện rất tự nhiên, dừng đúng chỗ cần dừng, trích đúng đoạn cần trích, và sửa lại ý hiểu của mọi người nếu mọi người diễn giải sai lời nó nói, chứ không chỉ đơn thuần là quẳng vào mặt mọi người một