Chuyển đến nội dung chính

Review Warcross - Thợ săn tiền thưởng của Marie Lu (viết bởi Hải Stark)


Tên gốc: Warcross

Tác giả: Marie Lu

🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌗🌑🌑🌑

6,5/10

====

TL,DR

====

Một phiên bản khác rút gọn hơn của Ready Player One kiêm Dota 3 🐧

====

CỐT TRUYỆN/VĂN PHONG

====

Warcross là cuốn đầu tiên trong duology cùng tên của Marie Lu. Nhìn chung thì đây là một cuốn Sci Fi YA hơi hướng cyberpunk rất chi là điển hình. Cốt truyện nhìn chung không quá phức tạp, dễ theo dõi và nếu anh em đã đọc nhiều Sci Fi thì cất não đi mà đọc quyển này cũng được. Mạch truyện rất thẳng, không mấy lắt léo, plot twist có, và cũng không khó đoán cho lắm. Số lượng nhân vật không nhiều, và xây dựng cũng sơ sài, kể cả các nhân vật chủ chốt, thậm chí phải nói là quá sức điển hình, không có gì mới mẻ. Nào thì một CEO trẻ tuổi là tỷ phú kiêm thiên tài công nghệ, một nữ hacker trẻ tuổi kiêm thợ săn tiền thưởng và game thủ tài năng, một phản diện không thèm lộ mặt cho đến cuối tập với âm mưu cũng rất quen thuộc (quen đến cả cái twist). Nồng độ romance thì hơi hơi cao, mặc dù mình không thấy chemistry giữa hai nhân vật chính nó thuyết phục, thậm chí phải nói là tình yêu nhảy từ trên trời rơi xuống. Không biết là do xây dựng chemistry kém hay do khắc hoạ nhân vật mờ nhạt, hoặc có thể do cả hai lý do trên. Văn phong cũng đơn giản, dễ đọc và khá trơn tuột (như đã nói, anh em cất não vào đọc cũng được).

====

Ý TƯỞNG/THẾ GIỚI

====

Warcross có motip khá giống với Ready Player One và... Sword Art Online. Giống ở chỗ mọi thứ trong thế giới của nó cũng xoay quanh một công nghệ thực tế ảo được gọi là NeuroLink và một trò chơi na ná Dota 2 với League of Legends (LoL cũng được nhắc đến trong truyện luôn <(")). Tuy nhiên, giống là giống motip của RPO thôi chứ quy mô và mức độ của nó thì không bằng. Ứng dụng của cái NeuroLink hầu hết chỉ được thể hiện qua cái game Warcross (vốn quy mô cũng chỉ là các ván game 5v5) còn những khía cạnh khác trong cuộc sống thì được nói rất hãn hữu. Ngoài ra, nếu RPO lấy bối cảnh cyberpunk pha với một chút dystopia, thì Warcross chỉ là cyberpunk nhẹ nhàng mà thôi. Thế giới của Warcross cũng không được mô tả, xây dựng kỹ, kể cả khu thế giới ngầm ảo (ở quyển này thì thế, không biết quyển 2 có đi sâu không). Đa số thời lượng trong truyện dùng để mô tả những trận đấu game Warcross hoặc những cuộc điều tra của nhân vật chính trong thế giới ngầm. Tuy vậy, bản thân mình không thấy nó có gì đặc sắc hay quá đáng nhớ cả.

====

KẾT

====

Warcross là một quyển Sci Fi YA ổn, tất nhiên nếu anh em đã có sẵn mindset là đọc YA. Bởi vì nó gần như là một quyển truyện có thể cất não mà đọc nên khá hợp để giải trí nhẹ nhàng hoặc dành cho ai mới đọc Sci Fi và thích cyberpunk (mặc dù chất cyberpunk được mô tả cực ít và cũng khó để nhận ra).

Và mình thì thấy hơi hơi phí tiền khi mua quyển này 🐧

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.