Chuyển đến nội dung chính

Một số tác phẩm SFF Đông Nam Á thú vị

 Vừa hôm qua tìm thấy cái quyển Cyberpunk lấy cảm hứng từ Hà Nội xong, bữa nay lại thấy bên Lithub share một bài về SFF của Đông Nam Á. Trùng hợp phết 🐧.


Bài này kỳ thực hơi giới hạn, chỉ dừng ở giới thiệu Đông Nam Á (ĐNÁ) hình thù thế nào, nằm ở đâu, và bàn qua loa về việc một số tác giả (cả bản địa lẫn quốc tế) hiện đã bắt đầu tìm đến khu vực này để lấy cảm hứng viết sách, chứ không cung cấp được thông tin gì sâu về lịch sử hình thành, tiến trình phát triển hiện tại, hay phân tích về các xu hướng và phong cách SFF của các tác giả tại những quốc gia thành viên hay toàn ĐNÁ nói chung. Tuy nhiên, cái bài này vẫn có một cái hay là nó giới thiệu được một số tác phẩm khá thú vị do các tác giả ĐNÁ viết hoặc lấy cảm hứng từ ĐNÁ, bao gồm:

1) Lontar: The Journal of Southeast Asian Speculative Fiction - một tuyển tập tạp chí SFF của Singapore, bao gồm mười số xuất bản từ năm 2014 đến năm 2018. Trong số những truyện nó đăng, nổi bật nhất phải kể đến Love in the Time of Utopia của Zen Cho (một câu chuyện lịch sử thay thế lấy bối cảnh Kuala Lumpur); The Moon Over Red Trees của Aliette de Bodard (lấy bối cảnh bóc lột thuộc địa ở Đông Dương); Mother’s Day của Neon Yang (lấy bối cảnh Singapore giữa dịch bệnh); The Fisher Queen của Alyssa Wong (xoay quanh việc đi câu tiên cá ở sông Mêkông); The Feast của Budjette Tan & Kajo Baldisimo (truyện tranh kinh dị ngắn về một nhóm bạn đi kiếm đồ ăn lạ ở Philippine).

2) HEAT: A Southeast Asian Urban Anthology - trilogy tuyển tập truyện ngắn hiện đại của ĐNÁ do nhà xuất bản Fixi Novo bên Malaysia cho ra mắt. Bộ này pha trộn cả truyện văn học thường lẫn với SFF, với tiêu biểu bao gồm Tinder của Gabriela Lee (kể về một cô gái tự bốc cháy); Appliances của Nikki Alfar (truyện Sci Fi xoay quanh bạn gái rôbốt); Back To Life của O Thiam Chin (kể về một thầy lang chữa bệnh tâm linh); Dimsum của Christine V. Lao (một câu chuyện xoay quanh món dimsum Tàu và ma quỷ).

3) The Sea is Ours: Tales from Steampunk Southeast Asia - một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn với chủ điểm là những câu chuyện Steampunk lấy cảm hứng từ văn hóa và truyền thuyết của ĐNÁ. Đáng chú ý bao gồm Chasing Volcanoes của Marilag Angway (xoay quanh hành trình của thuyền trưởng một con tàu bay chạy bằng năng lượng núi lửa; The Last Aswang của Alessa Hinlo (xoay quanh nỗ lực chống thực dân bằng ma pháp Philippines); Spider Here của Robert Liow (Hard Sci Fi về một kẻ đánh bom liều chết và một nữ sinh khuyết tật); Working Woman của Olivia Ho (một thám tử truy tìm một người phụ nữ dây cót).

4) Fish Eats Lion - một tuyển tập 22 truyện SFF mang hơi hướng văn học hơn, chạy đủ mọi thể loại ngách như trinh thám, truyện cổ tích, steampunk, hậu tận thế, châm biếm chính trị,… Nổi trội nhất trong số này là The Story of the Kiss của Stephanie Ye (một dạng thơ xuôi về chạm trán người ngoài hành tinh); Agnes Joaquim, Bioterrorist của Ng Yi-Sheng (xoay quanh một nhà sinh vật học muốn thay đổi thế giới); Rewrites của Shelly Bryant (xoay quanh một nghiên cứu về các hệ thống sinh học tổng hợp).

5) Cyberpunk Malaysia - tuyển tập Sci Fi đầu tiên của Malaysia từng được xuất bản bằng tiếng Anh. Tác phẩm bao gồm 14 câu chuyện Cyberpunk hoặc mang diện mạo Cyberpunk viết bởi các tác giả địa phương hoặc những người gốc Malaysia. Nổi bật nhất là Twins của Adiwijaya Iskander (một thợ săn tiền thưởng rôbốt cùng các đối thủ thi nhau đi xuyên rừng để truy lùng một cặp song sinh đã được biến đổi gen) và The White Mask của Zedeck Siew (các tác phẩm nghệ thuật đường phố bắt đầu tìm giết họa sĩ).

6) The Philippine Speculative Fiction Series - một tuyển tập tạp chí tương tự Lontar, có điều là của Philippine chứ không phải Singapore. Tuyển tập gồm 11 số cả thảy, xuất bản trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2016, với tiêu biểu bao gồm Keeping Time của F.H. Batacan (lấy bối cảnh hầu hết các nguồn nước của Trái Đất đã bị nhiễm một loại enzym khiến thiên hạ sụt cân trầm trọng); A Retrospective on Diseases for Sale của Charles Tan (xoay quanh một công ty bán các phần mềm có thể gây bệnh cho con người); Parallel của Eliza Victoria (du hành đến các vũ trụ song song).

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.