Chuyển đến nội dung chính

Danh sách 100 tác phẩm Fantasy hay nhất mọi thời đại đậm chất ngáo của tạp chí TIME


 Cái bài về bộ tuyển tập Andersen sắp ra mắt tới đây làm mình nhớ đến cái danh sách 100 tác phẩm Fantasy hay nhất mọi thời đại từng được tạp chí TIME biên soạn cách đây ít lâu. Ngay khi ra mắt, cái danh sách này đã khiến cộng đồng Fantasy dậy sóng ầm ầm, bởi vì nó... cứ ngu ngu thế nào ấy 🐧.

Danh sách này được chuẩn bị từ năm 2019, và được cánh phóng viên TIME phối hợp với một nhóm các tác giả giả Fantasy có tên tuổi (tiêu biểu có Neil Gaiman, N.K. Jemisin, và George R.R. Martin) thực hiện. Cả nhóm liệt kê ra một loạt các tác phẩm Fantasy tự cổ chí kim mà mình nghĩ là hấp dẫn (những tác giả tham gia không đề cử tác phẩm do chính mình viết), với tiêu chí đánh giá bao gồm tính độc đáo, sức ảnh hưởng, độ nổi, chất nghệ thuật,... Cuối cùng thì TIME lọc ra 100 ứng viên sáng giá nhất và cho vào danh sách này, sắp xếp theo trình tự thời gian.

Nhưng bất chấp đã có sự giúp sức của nguyên một dàn tác giả máu mặt đến vậy, nếu vào đọc cái danh sách này thì anh em sẽ thấy nó lôm côm vô cùng. Các thanh niên nền tảng cho Fantasy kiểu như thần thoại với cổ tích (chẳng hạn truyện cổ của anh em nhà Grimm, Andersen, các mẩu ngụ ngôn Aesop,...) thì gần như vắng bóng hoàn toàn, được nhõn đồng chí 1001 đêm vào làm đại diện. Cùng đề tài thần thoại thì ta có The Song of Achilles được vào, nhưng cả hai thằng Iliad lẫn Odyssey đều "tàng hình" hết. Anh hùng xạ điêu của Kim Dung cũng được góp mặt vào, nhưng khổng lồ như Tây Du Ký thì vì lý do gì đó cũng chẳng thấy bóng dáng đâu hết (đấy là còn chưa kể ông anh chỉ được cho 1 slot làm màu, còn các thanh niên như Tolkien và George R. R. Martin thì được cho tận mấy quyển cùng một series liền). Hề hước cái nữa là giữa một rừng những con người máu mặt như Tolkien, C. S. Lewis, Lewis Caroll, với J. K. Woking tự nhiên lại tòi cái bà Cassandra Clare với một tác phẩm YA nhạt toẹt vào, trong khi mấy thanh niên như Lord Dunsany, Stephen King, J. M. Barrie, Bram Stoker, và một lô một lốc những con người đã góp phần định hình Fantasy khác đều vắng mặt. Ngoài đó ra thì còn rất nhiều thứ khác có vấn đề với cái danh sách này.

Dù biết rằng mọi danh sách đều chỉ mang tính tương đối cũng như phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận chủ quan, nhưng đường đường là tạp chí lớn mà lại tương ra một thành phẩm phế vật với quả tít kêu choang choang thế này thì quả đúng là cứng thật đấy 🐧

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.