Chuyển đến nội dung chính

Die Heilgymnastik in der Gynaekologie - một cuốn sách phụ khoa với minh họa rất "trất"




 Thí nghiệm người ngoài hành tinh thực hiện trên con người, circa 1890 🐧.

Hẳn khi nhìn vào mấy cái ảnh này, anh em sẽ thấy nó giống với tranh giả cổ của một họa sĩ DeviantArt nào đó, khắc họa một trong những nguyên mẫu người ngoài hành tinh kinh điển đến mức đã trở thành meme: bọn Xám (tức “Grey Alien,” hay còn gọi là Zeta Reticulan). Tuy nhiên, đây thực chất chẳng phải là tranh hiện đại, và đối tượng miêu tả cũng chẳng phải là người ngoài hành tinh gì cả. Mấy bức này được vẽ vào năm 1895, và những sinh vật trong đấy chẳng phải ai khác ngoài phụ nữ.

Không, không phải phụ nữ ngoài hành tinh đâu. Phụ nữ con người ấy 🐧.

Mớ hình quái chiêu này được lấy ra từ Die Heilgymnastik in der Gynaekologie: und die Mechache Behandlung von Erkrankungen des Uterus und seiner Adnexe nach Thure Brandt (tức “Vật lý trị liệu trong phụ khoa: và điều trị cơ học các bệnh tử cung cùng phần phụ của nó bởi Thure Brandt”), xuất bản năm 1895. Đúng như tiêu đề của nó, đây là một cuốn miêu tả một số bài tập thể dục nhằm điều trị các bệnh phụ khoa, phát minh bởi Thure Brandt (1819-1895), một bác sĩ sản phụ khoa người Thụy Điển. Phương pháp điều trị bao gồm xoa bóp kết hợp giãn cơ và thể dục của Brandt được phát triển từ đầu những năm 1861, và đến giữa thập niên 1880 thì du nhập vào Đức, sau đó bắt đầu lan rộng ra khắp Châu Âu. Cái quyển Die Heilgymnastik in der Gynaekologie này là một trong những tài liệu trình bày lại liệu pháp phụ khoa đấy, đồng thời minh họa các động tác trong bộ bài tập của Bác sĩ Brandt. Anh em có thể tìm hiểu thêm về quyển sách ở đây: https://publicdomainreview.org/collection/gynecological-gymnastics-from-outer-space-1895.

Và vì một lý do bí hiểm nào đó, ông họa sĩ của Die Heilgymnastik in der Gynaekologie đã quyết định vẽ người theo cái kiểu này 🐧.

Đáng chú ý một điều là dù hình tượng mấy thằng người ngoài hành tinh xám đấy hay đi liền với những tuyên bố hoang đường về các vụ con người bị đĩa bay bắt cóc và cưỡng ép làm vật thí nghiệm, vốn rộ lên từ khoảng đầu những năm 1960 (tức hơn 65 năm sau khi Die Heilgymnastik in der Gynaekologie xuất bản), nguyên mẫu về bọn này đã tồn tại từ rất lâu rồi, thậm chí còn ngay trong thời cái quyển cẩm nang kia xuất bản.

Năm 1891, tức trước lúc Die Heilgymnastik in der Gynaekologie ra mắt khoảng 4 năm, một tác giả người Scotland (hình như thế, không có nhiều thông tin về ông này) với bút danh là Kenneth Folingsby đã xuất bản một cuốn tiểu thuyết có tên Meda: A Tale of the Future, xoay quanh một thanh niên đi lạc lên tương lai sau khi ngất xỉu vì làm việc quá độ. Trong quá trình ở thế giới tương lai, ông anh này đã đụng độ một chủng người ngoài hành tinh nhỏ thó, da xám ngoét, với đầu phình ra và thuôn xuống dưới như quả bóng bay.

Thế rồi đến năm 1893, H. G. Wells, gương mặt kỳ cựu của làng Sci Fi, đã cho xuất bản một bài báo có tên The Man of the Year Million, phỏng đoán về diện mạo tương lai của loài người, Trong bài báo đó, Wells tả loài người sẽ tiến hóa thành một sinh vật không có miệng có mũi gì cả, còn đầu thì phình to ra và trọc lóc (anh em cứ hình dung nó như phiên bản big head của Voldermort ấy, có điều mất thêm cả cái mồm nữa 🐧 ). Nối tiếp bài báo đó, năm 1895, Wells xuất bản cuốn tiểu thuyết The Time Machine huyền thoại của mình. Trong đấy, ông cũng miêu tả Eloi và Morlock, hai phiên bản tiến hóa của loài người, dưới một dạng na ná như thế, bao gồm hình thể nhỏ hơn người thường nhưng mắt phình to, với Eloi có miệng bé và đầu nhọn dần về phía cằm, còn Morlock thì da xám xỉn. Chập chung Eloi và Morlock lại với nhau, ta sẽ có một phiên bản rất giống bọn xám.

Rồi cũng trong cái năm 1985 ấy, Die Heilgymnastik in der Gynaekologie được xuất bản.

Mặc dù không rõ nó có trước hay sau The Time Machine, mấy sự trùng hợp này kể cũng khá thú vị. Không loại trừ khả năng thanh niên họa sĩ là một trong những fan Sci Fi thời đầu đó 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.