Chuyển đến nội dung chính

Review The Men in the High Castle của Phillip K. Dick (viết bởi Quang Hoang)


8.25/10

Như đã hứa, sau hai tuần lao động trí óc hăng say, mình đã trở lại để review tiếp một tác phẩm khoa học nổi tiếng nữa của Dick-san. Thôi thì dù gì cũng đã núp bóng tri thức rởm trên mạng xã hội, xin được phép “Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn” (Không biết không nói, biết thì nói sạch.)

*[Đôi nét về tác giả] Phillip K. Dick là một tác giả khoa học viễn tưởng nổi tiếng người Mỹ. Tuy là một nhân vật cực nổi tiếng nhưng cũng xin mọi người (đặc biệt là với các bạn...,bạn nữ thì bình thường thôi) đừng hét lên: “I love Dick!” ở chỗ đông người để tránh hiểu lầm không cần thiết.

Hai trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “The men in the high castle” và “Do Androids Dream of Electric Sheep”. Đặc biệt là cuốn sách sau đã được chuyển thể thành phim và trở thành chuẩn mực vàng của dòng phim khoa học viễn tưởng : Hack-não và rất kén người xem.” Cuốn sách “The men in the high castle.” đã được Amazon mua bản quyền và chiếu qua ba seasons (Thật sự là Amazon chỉ có series phim này và “Transparent” là được thôi.)

*[Đôi nét về tác phẩm] Truyện kể về một thế giới nơi mà lịch sữ diễn ra không đúng với thế giới mà chúng ta sống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bộ ba hủy diệt: Đức, Nhật, và Ý giữ vững phong độ hủy diệt của chúng như hồi đầu chiến tranh. Nếu như không có chiến thắng D-Day? Nếu như không có vụ nổ bom Hiroshima và Nagasaki mà thay vào là một nước Mỹ tê liệt sau Trân Châu Cảng?

Lịch sử không thay đổi nhiều, nhưng thay đồi một chút đã làm lịch sử khác với những gì chúng ta biết. Và câu chuyện mở ra một thế giới, nơi mà phát xít Đức và phát xít Nhật chia nhau thống trị thế giới. Và nước Mỹ (bối cảnh chính của truyện) bị chia đôi nơi miền Tây thuộc đế quốc mặt trời mọc, còn phía Đông thuộc cai quản của phát xít Đức.

[Cảm nhận cá nhân] Điều cảm nhận đầu tiên là cuốn truyện rất đồ sộ không tương xứng với độ dày. Rất nhiều yếu tố về chính trị và lịch sử được tác giả đưa vào tác phẩm. Một loạt tác động nhỏ ảnh hưởng tới những sự kiện lịch sử và rồi đơn giản thay, một thế giới mới ra đời.

Ở thế giới này, chính phát xít mới là những kẻ điều hành thế giới. Quyết tâm săn đuổi những người Do Thái (ngac nhiên thay là quan niệm người Do Thái giỏi về tiền bạc vẫn thịnh hành ngày nay, và phải công nhận là đa phần dân Do Thái rất thông mình :v) chưa bao giờ dễ dàng như thế đối với Hitller. Trái đất mới sạch bóng người Do Thái, và những cá nhân ít ỏi sống sót chống chui trốn nhủi dưới cống như chuột. Không dừng lại ở đó, các trại tập trung vì hết dân Do Thái, nhồi đầy dân da đen, dân Latin, và kể cả người Ấn Độ. Một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt bao phủ bờ Đông.

Bên phía bang California chói chang thì tình hình sáng sủa hơn. Tuy người Nhật vẫn nhận mình là chủng tộc thượng đẳng, những cá nhân khác vẫn được công nhận là công dân hạng hai và nhìn chung, được đối xử khá công bằng. Có vẻ như tác giả xây dựng những chi tiết trong tác phẩm dựa vào những định kiến sẵn có về người Đức và người Nhật.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, cuốn truyện xoáy rất nặng về vấn đề chính trị và lịch sử. Thật sự là bằng một óc tưởng tượng phi thường, những điều xảy ra ở thế giới tưởng tượng kia khiến chúng ta sởn gai ốc khi nghĩ rằng đã bao nhiêu lần quân đội phát xít tới gần chiến thắng. Những chi tiết từ sách đều được dựa vào phân tích lô-gic dựa trên những cơ sở khoa học. vì vậy cho nên các nhận vật trong truyện đều chỉ là những phần tử nhỏ để dựng nên thế giới của tác giả. Những nhân vật chỉ là làm nền. và thật sự không đóng quá nhiều vài trò trong mạch chính của truyện.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.