Chuyển đến nội dung chính

Một số câu mở đầu ấn tượng nhưng ít ai biết trong các tác phẩm Fantasy


 Bữa nay mình mới mò thấy một thớt khá hay trên Reddit, xoay quanh những câu mở đầu ấn tượng trong các tác phẩm Fantasy.

Trong bài này, thanh niên chủ thớt có liệt kê ra một số câu mở trứ danh, thường rất hay được thiên hạ mang ra ca ngợi. Chúng bao gồm:

“Nghe thấy tiếng hét, Sam Vimes thở dài, nhưng vẫn phải cạo râu xong cái đã rồi hẵng đi giải quyết.”

- Night Watch, Terry Pratchett

“Có một thằng bé tên Eustace Clarence Scrubb, và phải mang cái tên như vậy kể cũng đáng đời nó.”

- The Voyage of the Dawn Treader, C. S. Lewis

“Tòa nhà cháy phừng phừng, và không phải tại tôi đâu nhé.”

- Blood Rites, Jim Butcher

“Khi đi giết một bà xơ, quan trọng là phải vác theo được một đạo quân đủ hùng mạnh.”

- Red Sister, Mark Lawrence

Từ những ví dụ đấy, chủ thớt đã đề nghị mọi người hãy nêu ra những câu mở cũng ấn tượng tương tự. Tuy nhiên, vì mấy subreddit chuyên về truyện với viết lách thế này rất hay có những thớt kiểu giới thiệu câu/chương mở ấn tượng, để tránh nhai lại, đồng chí đó đã đặt ra quy định chỉ được trích những câu hiếm người nhắc đến trong các thớt tương tự. Và vì đây là reddit, lẽ đương nhiên có cả đống ông nêu ra hàng loạt câu với độ ít biết cao ngang ngửa mức underground của Đen Vâu, chẳng hạn trích Discworld, Good Omens, All Systems Red, và thậm chí cả Neuromancer.

Vâng, Neuromancer, quyển truyện gần như luôn góp mặt trong mọi danh sách những tác phẩm với phần mở kinh điển 🐧.

Nhưng ngoài mấy quả trích hơi ngáo đó ra, cũng có một lượng khá lớn những câu mở rất chất lượng, trích từ những tác phẩm ít người biết. Tiêu biểu có mấy thằng như sau:

“Khi cần giết người lớn, lũ trẻ đi theo cặp.”

- Of Shadow and Sea, Will Wight

“Itami Cho bị dựng dậy bởi chính tiếng hét trong phút lâm chung của mình.”

- Never Die, Rob J. Hayes

“Với lòng nhung nhớ sâu sắc nhất, ta xin dành tặng cuốn hồi ký xuất bản sau khi đã mất này cho con giun đầu tiên gặm nhấm mớ da thịt lạnh ngắt trên xác ta.”

- The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, Joaquim Maria Machado de Assis

“Nói đúng ra, việc tôi bị rồng cắn không hẳn là lỗi của Cilia.”

- The Shamer's Daughter, Lene Kaaberbøl

“Dirk Moeller không biết liệu mình có thực sự gây được khủng hoảng ngoại giao bằng mấy phát rắm hay không.”

- The Android's Dream, John Scalzi

“Nay đang mùa Địa ngục, và không khí đẫm hương trẻ con chết cháy.”

- Gone South, Robert McCammon

“Bảy giờ sáng thứ Hai, năm trăm năm sau ngày tận thế, và bọn yêu tinh lại làm loạn trong hầm.”

- Runemarks, Joanne Harris

“Vào lúc hơi quá trưa trong ngày dài nhất của năm, chúa của Stephen qua đời.”

- Paladin's Grace, T Kingfisher

“Mười năm nữa, tôi sẽ trẻ hơn đêm nay.”

- Mortal Suns, Tanith Lee

“Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Mười Một, và vì vậy, sẽ có người phải chết.”

- The Scorpio Races, Maggie Stiefvater

“Chếch lên phía Bắc Mexico, lệch dưới mạn Nam Canada, và cách vùng biển nước ngọt tên là Hồ Michigan không quá xa về phía Tây, tại một chốn bò rải rác khắp các ngọn đồi và dân tình coi pho mát là chuyện trọng đại, đang có một người phụ nữ đứng chông chênh trên một cây cột.”

- The Dragon's Tooth, N. D. Wilson

“Không phải ngẫu nhiên câu thành ngữ ‘đẹp như sân bay’ chưa bao giờ hình thành trong bất kỳ ngôn ngữ nào trên đời cả.”

- The Long Dark Tea-Time of the Soul, Douglas Adams

“Hẳn sẽ có người nói mang nhện lửa vào thư viện công cộng là một ý tưởng tồi.”

- Libriomancer, Jim C. Hines

“Tại nhà ngục bên dưới lâu đài Allaze, trong cụm phòng giam tối tăm, ẩm mốc, nơi những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất Mellinor dành nốt phần đời còn lại ngồi đếm đá cho khỏi hóa điên, Eli Monpress đang loay hoay tìm cách gọi một cánh cửa dậy.”

- The Legend of Eli Monpress, Rachel Aaron

“Đào mộ sẽ làm nát hết cả móng tay, nhưng tôi đã được dạy rằng ăn xong phải dọn dẹp cho sạch thì mới là một con ma cà rồng ngoan.”

- Last Blood, Kristen Painter

“Đang gói ghém hành lý nửa chừng thì tôi dừng lại để cân nhắc xem liệu mang máu theo có hợp lý không.”

- The Utterly Uninteresting and Unadventurous Tales of Fred, the Vampire Accountant, Drew Hayes

“Bạn có biết ‘cú đấm thân thiện’ là gì không?”

- The Night Is Short, Walk on Girl, Tomihiko Morimi

Ngoài mấy câu trên ra thì thớt đấy còn rất nhiều những câu mở thú vị khác nữa. Chúng nó là những lời giới thiệu rất hay, có thể giúp mọi người tìm ra những cuốn SFF ít khi được nhắc đến. Ngay cả nếu chưa có nhu cầu bổ sung thêm truyện mới vào danh sách cần đọc, anh em vẫn nên vào ngó, bởi vì bản thân mấy câu này cũng có tính giải trí rất cao rồi. Cái thớt đầy đủ ấy nằm ở đây nhé: https://www.reddit.com/r/Fantasy/comments/wfckhq/great_littleknown_first_lines/.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.