Chuyển đến nội dung chính

AI và cuộc chiến đảm bảo tính chân thực của các nguồn tin


 Như anh em đã biết, hôm trước một bài phony-versary trong group chúng ta đã bị Mắc Xoăn trảm ngọt, và chỉ đến khi thêm cái disclaimer vào thì mới thoát kiểm duyệt. Mặc dù vụ đấy thì đúng là ức chế thật, chúng ta vẫn phải nhìn nhận một cách công bằng cho Phê tê bốc: cái chuỗi bài đó có tính gây hiểu nhầm rất cao, bởi vì nó ngay từ ban đầu đã được viết với mục đích là làm cho nghe có vẻ giống lịch sử thật nhất có thể, với manh mối trực tiếp duy nhất về bản chất của nó chỉ là một cái từ chúng ta hiểu ngầm với nhau: “phony”-versary.

Mấy bài nói rõ là tương lai như The Last Question, The Martian, Interstellar, Doom,… thì ít nhiều còn dễ nhìn ra, nhưng còn mấy thằng Alternate History hay lấy bối cảnh quá khứ thì có khi đến bản thân anh em trong group còn dễ bị nhầm. Mọi người hãy thử nhìn lại cái bài phony-versary về Death’s End, Dracula, The Call of Cthulhu, hay The Island of Dr. Moreau xem có khác gì tuyên truyền fake news về lịch sử không? Đặc biệt nghiêm trọng là những cái với nồng độ Sci Fi thấp và lại còn sát thời hiện tại như bài về Black Mirror và Mr. Robot. Nếu che chữ “Phony” đi, hoặc kể cả không che nhưng chưa đọc cái note giới thiệu đầu group (một điều khoảng 90% mọi người không ai làm 🐧 ) để biết nó là gì, khả năng rất cao chúng nó sẽ bị hiểu nhầm là sự thật.

Trong phạm vi group chúng ta thì có thể nhầm nhọt như thế là cũng chẳng có gì đáng nói lắm, nhưng đây thực chất lại đang là một đại nạn của kỷ nguyên Internet. Đặc biệt bây giờ, với công nghệ chỉnh sửa ảnh ngày một trở nên dễ dàng, và dần dần thêm nhiều công nghệ mới khác như khả năng làm giả từ âm thanh lẫn video với sự trợ giúp của AI, việc đảm bảo tính chân thực của các nguồn tin giờ đã trở thành cả một cuộc chiến thực sự. Không ai có thể khẳng định rằng chỉ mấy năm nữa thôi, một thước phim quay trực tiếp sẽ không thể bị làm giả, và một khi đã nhiễu loạn thông tin đến mức như thế rồi thì xã hội loạn cực kỳ.

Chẳng nói đâu xa, anh em cứ nhìn cách thỉnh thoảng có mấy đồng chí bán kem trộn toàn phao tin bố láo để câu tương tác, sau đó bắt đầu mồi chào bán hàng mà xem. Hoặc cách cứ thỉnh thoảng có vụ gì to to là lại có 1 đống nick clone các nhân vật liên quan tòi lên để mong chèo kéo người follow và lợi dụng danh tiếng của người ta để làm trò bất chính (đừng quên vụ ISIS-chan đi bán sim 🐧 ). Hoặc như bây giờ nhiều thần y còn chơi bạo đến mức lôi ảnh với clip của VTV hay thậm chí là quan chức chính phủ ra xào lại để chứng minh nước rau ngót nhà mình trị được liệt dương hay cái của nợ gì đó. Mấy thứ này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và tính mạng của người khác, thế nên cần phải diệt trừ tận gốc. Và thật không may, phony-versary trên lý thuyết cũng chẳng khác gì mấy cái ads nhổn làm đấy hết, và chính vì thế cũng rơi vào vòng bị trừ khử.

Thế nên bây giờ chúng ta đành phải chấp nhận trạng thái bình thường mới là sẽ có một cái disclaimer to đùng bổ vào mắt mỗi khi đọc mấy bài kiểu đấy thôi. Hơi bị nhạt miệng tí nhưng biết làm thế nào được.

Mặc dù tất nhiên chửi thì vẫn cứ chửi như thường 🐧.

#dmPhêtêbốc #dmMắcXoăn #dmSupport

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.