Chuyển đến nội dung chính

Lực G - một sát thủ chết chóc

 Như anh em hẳn đã biết, lĩnh vực hàng không vũ trụ hôm nay vừa phải chịu một tổn thất lớn: sự qua đời của Katherine Johnson.

Ngay cả với cái chết của mình, Johnson vẫn tiếp tục cống hiến cho khoa học bằng cách gián tiếp hướng sự chú ý của công chúng về với toán học và đóng góp của nó cho sự nghiệp chinh phục vũ trụ. Tuy nhiên, Johnson lại vô tình che lấp mất một cái chết khác: Mike Hughes.

Cách đây 2 hôm, Hughes qua đời trong một tai nạn khi tiến hành bay trên tên lửa tự chế. Nhưng không như Johnson, Hughes bị giới truyền thông cũng như công chúng đem ra móc mỉa và chế giễu nặng nề. Nguyên nhân là bởi chuyến bay của ông có mục đích... chứng minh Trái Đất phẳng.

Ít nhất trông bên ngoài thì là thế.

Theo lời nhân viên quan hệ công chúng của Hughes, ông thực ra chỉ giả vờ tin Trái Đất phẳng để kiếm kinh phí tài trợ cũng như thu hút truyền thông cho dự án của mình, ấy là tự chế tên lửa bay ra ranh giới Karman, nơi vũ trụ bắt đầu. Cái chính là Hughes muốn truyền tải đến cho mọi người thông điệp ai cũng có thể làm được những điều phi thường trong đời.

Không may cho Hughes, vì bay với tốc độ quá nhanh, ông đã bị gia tốc quật cho ngất xỉu, không tự mở dù được. Đồng thời, hệ thống dự phòng cũng hỏng, không tự động bung dù phụ để giúp giảm tốc độ rơi.

Mọi người muốn nghĩ sao về Hughes thì tùy. Tuy nhiên, vụ việc của Hughes cũng đã giúp làm bật lên một mối nguy hiểm tiềm tàng của du hành vũ trụ mà công chúng hiếm khi quan tâm: lực G.

Anh em có thể hiểu đại khái lực G chính là thứ ép ngược mọi người về phía sau khi phóng đi. Càng phi nhanh thì nó càng mạnh, và mọi người có thể phần nào tái hiện cảm giác di chuyển ở mức G cao bằng cách phóng ngược chiều gió trên cao tốc (miễn sao đi đúng luật nhé 🐧 ).

Bản thân Sci Fi cũng ít khi nhắc đến lực G, nhưng sự nguy hiểm của nó đã một lần được khắc họa cực kỳ sống động trong series The Expanse.

Trong The Expanse, kỹ sư Solomon Epstein đã chế ra một động cơ đẩy có thể phóng với tốc độ phi thường, đồng thời còn rất tiết kiệm nhiên liệu. Epstein đã đem nó ra thử nghiệm mà không hề lường được rằng lực G của gia tốc sẽ như cả một ngọn núi khổng lồ, đè oặt mình vào ghế lái, đến độ không thể ngắt động cơ và hủy thí nghiệm được nữa. 

Mọi người có thể quan sát cái chết của Epstein trong clip bên dưới để chứng kiến nỗi kinh hoàng của tên sát nhân máu lạnh này. Hoặc nếu muốn, câu chuyện ngắn gốc do James S.A. Corey viết (tác giả bộ truyện The Expanse) từng được kênh Syfy đăng tải lên website của mình để quảng bá cho season mới. Anh em có thể đọc nó ở đây: https://www.syfy.com/theexpanse/drive/prequel.php


EDIT: Đù, giờ nhìn lại mới thấy thanh niên nào chọn cái thumbnail cho clip dị vl 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.