Chuyển đến nội dung chính

Uncle Hugo's Science Fiction Bookstore - một tổn thất lớn của làng Sci Fi

 Cách đây mấy ngày, cộng đồng Sci Fi Mỹ vừa lãnh phải một tổn thất lớn: hiệu sách Sci Fi lâu đời nhất tại nước này vừa bị đốt rụi.


Cụ thể thì hiệu sách đó tên là Hiệu sách Khoa học viễn tưởng của Bác Hugo (Uncle Hugo's Science Fiction Bookstore, gọi tắt là UHSF), lấy theo tên của Hugo Gernsback, chủ biên tạp chí khoa học viễn tưởng đầu tiên trên thế giới. UHSF được thành lập từ năm 1974, tính đến nay đã gần nửa thế kỷ, và là một trong những địa danh văn hóa có tiếng ở Minneapolis.

Như nhiều nhà sách khác, UHSF mấy tháng nay đang lao đao vì Cô Vy. Hiệu đã phải đóng cửa gần ba tháng, và phải cho quá nửa nhân viên thôi việc. Don Blyly, chủ hiệu sách, đã phải chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn rất túng. Thế rồi vào tảng sáng 30/5, Blyly được báo là UHSF đã bị cạy cửa. Khi đến nơi kiểm tra thì Blyly thấy UHSF đang bốc cháy phừng phừng. Nhà sách cạnh nó, Uncle Edgar's Mystery Bookstore (cũng của Blyly, nhưng chuyên về trinh thám), cũng đã bị cháy nốt. Tổng thiệt hại của vụ hỏa hoạn lên đến hơn $1 triệu, với hơn 100.000 cuốn sách đã cháy thành tro, trong đó có nhiều bản hiếm và có chữ ký của tác giả.

Hiện đã có nhiều tác giả Sci Fi đề xuất sẽ tặng lại sách cho Blyly. Một chiến dịch gây quỹ cho Blyly cũng đã được cộng đồng fan Sci Fi Mỹ triển khai để hỗ trợ ông mở lại nhà sách. Tuy nhiên, mọi thứ chủ yếu sẽ phụ thuộc vào bảo hiểm, và vì đang có chút trục trặc về hóa đơn với bên đó, Blyly đang rất lo lắng cho tương lai của UHSF.

Năm nay thế giới nói chung và cộng đồng Sci Fi nói riêng gặp lắm tai ương quá. Nếu có ai đang chạy cái simulation này thì đã đến lúc cần debug rồi đấy.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.