Chuyển đến nội dung chính

Cuộc chiến Hoa hồng, ASOIAF, và The Tiffany Problem

 Trong cái bài The Tiffany Problem ngày hôm qua, mình ban đầu còn định nhắc đến một giai đoạn lịch sử thú vị khác của Anh là Cuộc chiến Hoa hồng để cho anh em thấy cái tên Tiffany nó cổ cỡ nào, nhưng về sau thì lược đi vì dài quá. Cơ mà vì cuộc chiến đó hay, thế nên mặc dù giờ chẳng còn liên quan mấy nữa, mình cũng sẽ đem nó ra nói thành bài riêng luôn 🐧.


Trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 15, nước Anh được cai trị bởi Vua Henry VI, thành viên của nhà Lancaster. Khốn nạn một cái là Henry VI này lại rất chểnh mảng việc nước, chẳng đoái hoài gì mấy đến chính trị, chưa kể lại còn khí chất hơi mềm yếu nữa. Chính thế mà tình hình nước Anh cứ ngày một xuống cấp, dân chúng thì lầm than vì thuế má nặng, quan lại nhũng nhiễu, còn đám quý tộc thì bắt đầu mưu toan chiếm đoạt quyền lực. Trong số đó thì nhà York là bên đáng gờm nhất vì Richard, người đứng đầu nhà York, là cháu của Vua Eward III, tức có thể chính danh ngôn thuận ngồi lên ngai vàng. Nếu Henry VI mà không có bà vợ Margaret khôn ngoan đứng ra cáng đáng mọi thứ thì đã bay đầu từ lâu rồi.

Năm 1453, đầu óc Henry VI trở nên có vấn đề, và dần thì không còn cai trị được gì nữa. Thế là các gia tộc lớn lúc bấy giờ họp nhau lại để bình bầu ra một Hộ Quốc công, người chịu trách nhiệm trị vì và bảo vệ Anh Quốc thay Henry VI. Nhờ những mưu chước chính trị xảo quyệt của mình, Richard đã xoay xở giành được vị trí đấy, về cơ bản trở thành người cai trị mới của Anh.

Nhưng khổ thân cho Richard là lên chưa được bao lâu thì ăn quả combo rất khó đỡ: Margaret hạ sinh một đứa con trai, và Henry VI minh mẫn trở lại. Lẽ đương nhiên, Henry VI đòi lại ngai vàng, và Richard bị tống đi chỗ khác. Không chấp nhận điều này, Richard quay ra làm phản luôn, và thế là hai bên nhà York với nhà Lancaster cứ đánh nhau liên miên suốt 30 năm liền. Huy hiệu của hai nhà này (bông hồng đỏ đối với nhà Lancaster, bông hồng trắng đối với nhà York) về sau đã giúp cuộc chiến ấy có cái tên đầy lãng mạn của mình.

Cuộc chiến Hoa hồng về sau đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm, và trong đó quen thuộc nhất với chúng ta sẽ là A Song of Ice and Fire. Nhà Lancaster chính là nguyên mẫu của bên Lannister, còn York chính là nhà Stark, mặc dù tất nhiên là không phải copy hoàn toàn. Một số nhân vật bị đảo chỗ hơi nhập nhằng một tí, hoặc tích hợp từ nhiều nhân vật khác mà thành. Robert Baratheon một phần cấu thành từ Edward III (cái chết của ông này là một trong những khởi nguồn cho cuộc chiến) và Henry VI, nhà vua bất tài để triều chính loạn. Henry VI cũng được coi là nguyên mẫu cho Aerys II Targaryen, bởi vì cả hai đều có một giai đoạn phát điên và không thể trị vì được. Margaret xứ Anjou, người vốn được Henry VI cưới để phục vụ mục đích chính trị (trị vì Pháp), đồng thời cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, có đầu óc, và khá tàn nhẫn, là nguyên mẫu của Cersei Lannister. Richard của nhà York, người từng là cố vấn thân cận của Henry VI và thường xuyên bị Margaret nghi kỵ, là nguyên mẫu cho Ned Stark (mặc dù tất nhiên là không ngây thơ bằng). Bá tước xứ Warwick, người hồi trước ủng hộ nhà York nhưng về sau quay sang hỗ trợ nhà Lancaster, là nguyên mẫu cho Roose Bolton. Henry Tudor, một người đáng lẽ được kế vị ngôi vua nhưng đã bị trục xuất sau khi cha (Richard III, nguyên mẫu cho Stannis Baratheon) bị giết chết, và về sau đã dắt quân quay trở lại Anh và liên minh với nhà York để chiếm lại ngai vàng chính là nguyên mẫu cho Daenerys Targaryen. Và ngoài đó ra thì còn rất nhiều nhân vật khác đã góp phần xây dựng nên thế giới của ASOIAF.

Cuộc chiến Hoa hồng diễn ra vào nửa cuối thế kỷ 15, vậy nên ta sẽ có thể giả định là thế giới ASOIAF ứng với giai đoạn này trong thế giới thực của ta. Và thế thì anh em biết rồi đấy, một Tiffany hoàn toàn có thể xuất hiện trong giai đoạn này và đứng cạnh những cái tên như Rhaella, Tywin, Lyanna, và Pycelle 🐧.

Ngoài ra thì anh em có biết rằng Susan cũng là một cái tên cùng thời với Tiffany không 🐧?

Và Chloe. Và Justine. Và Luke. Và Chad.

Thế tức technically, nếu Martin mà có đặt tên Danny là Susan Targaryen, Jon là Chad Stark, và Cercei là Chloe Lannister thì vẫn rất khớp với lịch sử.

Susan cùng Chad hiệp lực chống Chloe để giành ngôi nữ hoàng.

Nghe cứ như High School Musical 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.