Chuyển đến nội dung chính

Na-yeon - một bé gái được hồi sinh nhờ công nghệ VR

 Cách đây ít lâu, đài MBC của Hàn có chiếu một chương trình gây tranh cãi khá nhiều, đó là cho một người mẹ gặp lại đứa con đã mất của mình với công nghệ VR.


Cách đây 3 năm, Na-yeon, con gái 6 tuổi của Jang Ji-sung, mất vì bệnh bạch cầu. Tuy nhiên, sau 18 tháng miệt mài dựng hình dựa trên ảnh cũ của Na-yeon cũng như các thông tin Ji-sung cung cấp, Na-yeon đã "hồi sinh" trong một môi trường ảo, và cùng mẹ ăn sinh nhật của mình.

Chương trình hiện đang bị cả khen cả chửi. Bên ủng hộ thì nói nó cho thấy tiềm năng của VR, tạo ra một phương thức mới để tưởng nhớ người thân. Bên phản đối thì nói đây chẳng khác nào một trò làm tiền trên sự đau khổ của người khác, và không phải là cách vượt qua nỗi đau lành mạnh.

Và riêng với dân Sci Fi nhà ta thì đây trông chẳng khác gì bước tiến đầu tiên trên con đường biến Be Right Back thành hiện thực.

Trong trường hợp anh em chưa biết, Be Right Back là một tập trong series phim ngắn Black Mirror. Trong tập phim này, một cô gái tái tạo lại ông bạn trai chết dựa trên các dữ liệu Twitter của anh chàng. Ban đầu thì mọi thứ mới chỉ dừng ở việc một con AI lọc dữ liệu để xây dựng mô hình nhân cách chàng trai, sau đó nhắn tin với cô gái. Thế rồi mọi thứ cứ càng ngày càng tiến xa hơn, chuyển dần sang việc chàng trai "gọi điện" được cho cô gái, và cuối cùng là xuất hiện thật sự được.

Có vẻ viễn cảnh công nghệ khiến con người đắm chìm trong quá khứ đến quên hẳn hiện tại mà nó miêu tả đã rục rịch chuẩn bị đến rồi.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.