Anh em hẳn ai cũng biết đến nhiệm vụ Apollo 11 huyền thoại, giúp con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng rồi, và chắc cũng nhiều người từng nghe bài phát biểu tưởng niệm cái ngày trọng đại ấy của Tổng thống Nixon.
Nhưng một điều ít người biết là chính quyền Mỹ cũng đã chuẩn bị sẵn một bài điếu văn để Nixon đọc trong trường hợp tất cả các thành viên của Apollo 11 đều tử nạn vì lý do gì đó, nhất là nếu tàu không thể rời khỏi Mặt Trăng và mọi liên lạc với Apollo phải ngắt, bỏ mặc phi hành đoàn chết đói trên đấy. Lẽ đương nhiên, chẳng có cớ gì để Nixon phải đọc cái bài văn tế đó cả, và sự tồn tại của nó chỉ như một lời nhắc nhở về mối nguy hiểm của công cuộc thám hiểm vũ trụ.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời nọ, MIT nghĩ ra một công dụng khác cho bài diễn văn đen tối đấy.
Tận dụng công nghệ deepfake, công nghệ sử dụng AI để tráo mặt người trong video, Trung tâm Công nghệ Ảo Cao cấp của MIT đã triển khai dự án "In Event of Moon Disaster," lấy theo tên bài diễn văn mà Nixon đã không phải đọc. Dự án này là một bộ phim ngắn, lấy bối cảnh nhiệm vụ Apollo 11 thất bại, và tổng thống Mỹ phải ra chia buồn với cả nước. Dự án sẽ chính thức ra mắt tại Liên hoan Phim Tài liệu Quốc tế Amsterdam (IDFA), nhưng hiện tại thì chúng ta vẫn có 1 clip "trailer" ngắn về lời mở và câu kết bài diễn văn do "Nixon" đọc.
Clip xem thật đến giật mình. Bên cạnh sự tân tiến của công nghệ deepfake, cái chất cổ và lỗi thời của công nghệ truyền hình ngày xưa giúp đội ngũ dựng clip giấu được khá nhiều điểm không hoàn hảo trong giọng nói và nét mặt của "Nixon". Francesca Panetta, đồng đạo diễn của phim, bảo rằng thông qua dự án này, đội ngũ làm phim muốn cho người xem ý thức được về sự nguy hiểm của công nghệ AI nói chung và deepfake nói riêng. Và cần phải công nhận họ đã truyền đạt thông điệp ấy một cách rất thành công.
Hãy thử tưởng tượng một ngày đẹp trời có ai đó để "Nixon" tự thú Apollo 11 thực chất do Stanley Kubrick đạo diễn, đồng thời cho cả "Kubrick" vào phim công nhận điều ấy, nhưng lần này không có mác hàng rởm xem sẽ thế nào. Hoặc "Oswald" khai mình được CIA chỉ đạo. Hoặc "Rockefeller" thừa nhận Illuminati có thật. Hoặc "Clinton" thừa nhận *thông tin này đã bị xóa vì vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Facebook* không tự tử. Hôm nay có thể chúng ta sẽ không tin, nhưng ngày mai, ngày kia, ngày kìa, nhìn thấy liên tục những thông tin như vậy thì chẳng ai biết gì mà lần nữa.
Mặc dù tất nhiên, có thể đây chính là nước cờ của chính phủ, tung ra thật nhiều clip giả để "vắcxin hóa" người dân, sao cho nếu clip thật có bị lộ người ta cũng nghĩ là giả 🐧.
Anh em chờ chút, mình đi tu tí vodka cho tỉnh đầu đã 🐧.
***
Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.
↓