Chuyển đến nội dung chính

Harry Potter và tiềm năng quân sự

 Dạo gần đây thiên hạ đang lan truyền một cái clip chế Harry Potter (HP) chơi hàng nóng rất hài. Xem cái clip đấy mà mình chợt nghĩ đến một chuyện: ai sẽ giành phần thắng trong một cuộc xung đột quân sự -thế giới thực của chúng ta và thế giới phù thủy trong HP?


Vì thế giới của HP được Rowling xây dựng theo một kiểu nói trắng ra là hơi lôm côm, hay đi kiểu loang rộng và tập trung vào tạo những thứ hào nhoáng chứ ít khi đào sâu, và đôi khi còn gây lỗi lôgic, thế nên ta khó có thể đưa ra một câu trả lời thật chính xác cho vấn đề này. Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin Rowling đã cung cấp, ta sẽ vẫn có thể áng chừng được một kết quả khả dĩ cho cuộc giao tranh tưởng tượng đó.

Nếu chỉ xét về mặt sức mạnh quân sự thuần túy, khả năng rất cao thế giới phù thủy không có cửa. Điều này thể hiện đầu tiên ở khoản số lượng và chất lượng nhân sự thâm chiến. Con người có số lượng nhiều áp đảo đối với phù thủy, và kể cả chưa cần bắt lính đi nghĩa vụ, sĩ số quân đội thường trực có khi đã ngang luôn toàn bộ số dân phù thủy cộng lại. Quan trọng nhất là con người có một lực lượng vũ trang chuyên biệt, được đào tạo chỉ để phục vụ mục đích tiến hành các hoạt động quân sự. Thế giới của HP thì không có quân đội chính quy, với phiên bản sát nhất với lực lượng vũ trang chỉ là các Thần Sáng, mà mấy ông này thì về cơ bản chỉ ngang tầm dân quân tự vệ hoặc cảnh sát cơ động là cùng.

Bên cạnh đó, thế giới phù thủy còn là một nền văn minh cấp thấp, với nền tảng khoa học công nghệ gần như chết tắc trong giai đoạn đầu thế kỷ 20 (nguyên do chắc bởi bị phép thuật khiến cho “lười” đi), trong khi con người thì đã có những tiến bộ phi thường về đủ mọi mặt, trong đó quan trọng nhất sẽ là khoản thông tin liên lạc và vũ khí.

Về phần công nghệ thông tin liên lạc thì thế giới phù thủy hãy còn phải sử dụng thư viết tay, vận chuyển bằng cú, và khá khẩm lắm thì cũng chỉ có mấy cái trường hợp đặc biệt như nói chuyện qua lò sưởi. Nguồn thông tin cũng được lưu trữ dưới dạng giấy viết là chủ yếu, khiến cho công việc tra cứu đối chiếu trở nên rất tốn thời gian. Con người thì với chỉ một phát phẩy tay hoặc 2 cú click chuột là đã tiến hành xong một cuộc trao đổi mà có khi bên phù thủy phải tốn phải ba, bốn lần cú bay đi bay lại mới xong được, đồng thời cũng có thể lấy thông tin với tốc độ gần tức thời từ các cơ sở lưu trữ điện tử, thậm chí còn đối chiếu nó được một cách rất dễ dàng nhờ các thiết bị và phần mềm chuyên dụng.

Riêng khoản vũ khí thì thôi luôn. Nếu không tính hàng lạnh như dao kiếm, món vũ khí duy nhất mà phe phù thủy sở hữu chỉ là đũa phép, mà xét về khả năng sát thương thì nó sẽ thua xa súng ống. Đũa phép cần thời gian yểm bùa, mà có bắn rap như Eminem thì cũng không thể nào bì được tốc độ bóp cò của một khẩu súng trường thông thường. Ngoài ra, nếu đã bắn trượt một phát thì lại phải niệm chú từ đầu, trong khi súng ống chỉ cần lia tay tiếp là xong. Và đấy là mới chỉ tính đến trong trường hợp hai bên để cho lính bộ binh đánh nhau thôi đấy nhé, chứ nếu đã tiến hành chiến tranh phối hợp thì còn nát nữa. Phe phù thủy không có bất kỳ một binh chủng nào ngoài lính đánh bộ, thế nên sẽ bị cực kỳ hạn chế trong khoản tấn công tầm xa. Riêng con người thì có thể ngồi cách đó nửa vòng Trái Đất và để bên phù thủy được biết mùi dân chủ qua các thể loại pháo kích, oanh tạc trên không, hay thậm chí là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vì như đã nói, Rowling làm khoản thế giới hơi nông, thế nên không rõ phe phù thủy có phương án đối phó nào trước những thứ như thế này hay không, nhưng mình tin đến cả Dumbledore cũng chẳng biết một cái bùa nào cản trở tác động của bức xạ hạt nhân cả.

Tuy nhiên, nếu sức mạnh quân sự thuần túy mà nói lên được tất cả thì hàng chục quốc gia từng bị một nền văn minh ưu việt hơn xâm lược như Việt Nam hay Israel đã chẳng tồn tại được đến bây giờ. Chính thế nên phe phù thủy vẫn có những điểm có thể giúp họ đánh bại con người.

Đầu tiên là khả năng hậu cần của phe phù thủy có thể nói là hoàn toàn bất bại. Nếu quân đội con người cần đảm bảo một thành lập được một tuyến đường hành quân cũng như chuyên chở ngon lành thì bên phù thủy chẳng cần phải làm thế, hay ít nhất giảm thiểu tối đa các bước cần thiết để tiếp tế nguồn lực và vật lực đến những nơi cần thiết. Khóa cảng và đặc biệt là độn thổ sẽ cho phép quân đội phù thủy (nếu bên này bắt đầu thành lập một lực lượng vũ trang nghiêm chỉnh khi chiến tranh nổ ra) dịch chuyển quân đội của mình đến bất cứ nơi nào cần thiết chỉ trong nháy mắt, giúp cho công việc thay đổi chiến lược hay thậm chí là thay đổi cục diện cuộc chiến diễn ra thuận tiện vô cùng.

Bên cạnh đó thì nền kinh tế thời chiến của bên phù thủy cũng sẽ ngon lành hơn hẳn con người. Theo như định luật Gamp, phù thủy không thể tạo ra thức ăn từ hư không, nhưng họ có thể triệu hồi nó nếu biết nó được cất ở đâu, và tăng giảm số lượng tùy ý. Vậy tức là trên lý thuyết, với chỉ một cái đùi gà, bên phù thủy hoàn toàn có thể hô biến nó ra thành 3 triệu cái đùi gà riêng lẻ, và dùng nó để nuôi quân. Điều này cho phép toàn bộ lực lượng quân đội phù thủy có thể được nuôi sống với chỉ một gian bếp và một cái vườn bé tí, giảm thiểu tối đa nhu cầu đầu tư vật chất. Ngay cả nếu cần phải có hơn 1 gian bếp và một mảnh vườn (dù chỉ để dự phòng thôi chứ không phải vì cần đáp ứng nhu cầu), lực lượng hậu cần của phù thủy cũng có thể dàn trải những cái điểm chốt quan trọng này đi khắp nơi, xong cứ thế dùng phép triệu hồi quân nhu đến từ những cái “kho” đó, khiến cho quân đội con người không tài nào mà tìm được một điểm trọng yếu để còn đánh quỵ lực lượng phù thủy cả.

Và tiện nói đến việc tìm, vì phù thủy có những bùa phép giúp “xua” người thường đi, hay thậm chí khiến khách không mời hoàn toàn “mù” trước những địa điểm nhất định, trừ khi được một người tín cẩn tiết lộ cho, bên phù thủy có thể dựng doanh trại ngay sát nách doanh trại con người mà bên con người sẽ vẫn tìm đỏ mắt không thấy nổi. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào việc bùa đấy có lừa nổi các thiết bị theo dõi như drone với vệ tinh hay không, nhưng nó cũng phần nào là một lợi thế đáng gờm.

Những thế mạnh này tạo tiền đề để lực lượng phù thủy có thể tiến hành triển khai một cuộc chiến phi truyền thống vô tiền khoán hậu. Lính tráng phù thủy có thể độn thổ vào doanh trại quân đội, tiêu diệt các sĩ quan cấp cao và phá hoại các cơ sở vật chất quan trọng, sau đó độn thổ đi chỗ khác trước khi con người kịp phản ứng, gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng trong khi bản thân chỉ phải chịu tổn thất ở mức tối thiểu (thêm quả combo áo tàng hình nữa thì hết đỡ luôn). Nếu bản thân doanh trại mình bị tấn công, bên phủ thủy chẳng việc gì phải đánh tra, chỉ cần độn thổ bừa đi một chỗ bất kỳ, sau đó tập kết lại một địa điểm đã định trước để phản công là xong. Nguy hiểm nhất, bên phù thủy có thể độn thổ thẳng đến chỗ các nhà lãnh đạo tối cao của quân đội con người, yểm bùa sai khiến lên họ, và sẽ tha hồ thao túng tiến độ của cuộc chiến. Cái chiến lược này còn có thể đi xa hơn ở một bước nữa là cho bên phù thủy yểm bùa các lãnh đạo phong trào, tổ chức chống đối chính quyền, và từ đó gieo rắc bất hòa cũng như phá thế đoàn kết của quân đội con người, dần khiến quân đội con người buộc phải tự rút về. Ngay cả con người chúng ta ngày nay thôi đối phó với kiểu chiến lược này đã thấy khó rồi, gặp một đám phù thủy du kích như thế thì xác định GG thôi.

Tất nhiên, để làm được điều này thì bên phù thủy sẽ cần đến một yếu tố tối quan trọng: thông tin. họ cần biết cơ cấu tổ chức của quân đội con người, những vấn đề hiện đang tồn tại và có thể tận dụng, các chiến thuật và vũ khí con người có thể sẽ dùng để đối phó với mình, cùng ti tỉ thứ khác. Vì như anh em đã biết đấy, dân phù thủy gần như mù toàn tập về con người, thế nên họ sẽ cần thu thập một lượng thông tin khổng lồ, và phải thu thập đủ nhanh trước khi con người đem sức mạnh quân sự áp đảo của mình ra đánh cho không ngóc đầu lên được.

Thông tin cũng là một tài nguyên vô giá đối với phe con người. Mặc dù kể cả có biết cách phép thuật phù thủy vận hành ra sao thì cũng vô dụng (do con người không biết phép để mà phản ứng lại), vẫn có một thứ hết sức đáng giá về bên phù thủy mà con người có thể thu được: cách xã hội phù thủy vận hành. Dựa vào đây, con người có thể làm cho phe phù thủy tự sụp đổ từ bên trong. Ví dụ như nếu biết đám yêu tinh là kẻ nắm giữ toàn bộ tài chính của phù thủy và không quan tâm đến gì khác ngoài lợi nhuận (có lần còn có thanh niên sẵn sàng hiến sống Harry cho Tử thần thực tử cơ mà), con người có thể dùng trữ lượng vàng bạc đá quý khổng lồ của mình ra nhử và làm cho bọn nó lật mặt với phù thủy. Bên cạnh đó, nếu biết phù thủy có xung đột sắc tộc rất mạnh mẽ với các giống loài khác như gia tinh với nhân mã, hay thậm chí giữa phù thủy thuần chủng và phù thủy “máu bùn,” phe con người có thể kích cho mâu thuẫn ấy lên đến cao trào, khiến cho nội chiến bùng nổ trong hàng ngũ phù thủy, và có khi một số phù thủy/nhân mã/yêu tinh sẽ còn chạy ngược sang phe của con người, giúp ta có thể hình thành một binh chủng phép thuật riêng, chống ngược lại các chiến thuật của phe phù thủy.

Nói chung là nếu phù thủy với con người mà có đánh nhau một mất một còn thì cũng khó nói trước được kết quả lắm. Mấu chốt nhất là lực lượng tình báo bên nào hiệu quả hơn thì bên đấy sẽ ăn thôi.

Mặc dù nếu có đặt cửa tớ đặt cửa con người nhé, các ấy 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.