Chuyển đến nội dung chính

Một số "Phạm Tuân" của Sci Fi

 Vì hôm nay vừa thấy một cái tweet của tác giả James Corey về việc Amazon đã quay xong hết season 5 của bản chuyển thể series The Expanse, trong khi tình cờ thì hôm qua vừa đăng một bài về Phạm Tuân, mình tự nhiên nhớ lại một số "Phạm Tuân" khác từng xuất hiện trong Sci Fi.


Đầu tiên là người đã khơi nguồn cho cả cái bài này: Đô đốc Augusto Nguyễn (ảnh trên cùng bên trái), một chỉ huy hạm đội của Lực lượng Hải quân Liên Hợp Quốc (UNN) trực thuộc Trái Đất trong series The Expanse của James S. A. Corey.

Trong thời của Augusto, Trái Đất và Sao Hỏa đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Sao Hỏa thì đã quá chán kiếp làm thuộc địa của Trái Đất, và Trái Đất thì còn lâu mới chịu để bố con thằng nào nhờn mặt. Hai bên lâm vào một giai đoạn chiến tranh lạnh, bởi vì ai cũng biết nếu bùng nổ chiến tranh tổng lực thật thì chỉ có ôm nhau chết chung.

Tuy nhiên, thảm cảnh suýt nữa thì xảy ra khi tại tiểu hành tinh Vesta, một sự hiểu lầm đã khiến UNN và Lực lượng Hải quân Cộng hòa Sao Hỏa (MCRN) xông vào tấn công nhau. 5 tàu khu trục của UNN quây đánh 1 tàu tuần dương của MCRN, nhưng bên UNN bị tàu MCRN đánh cho tơi tả.

Augusto bấy giờ phục vụ trên tàu UNN Yasijuro, và đã tận mắt thấy gần 30 đồng đội hy sinh vì bị văng ra ngoài chân không. Chính điều này đã khiến Augusto cực kỳ thù hằn Sao Hỏa, và về sau, khi đã lên làm Đô đốc, Augusto luôn ủng hộ mọi phương án mang tính "quả đấm sắt" trong các cuộc họp của hội đồng chiến tranh LHQ, và thậm chí về sau còn thiếu chút nữa là đã trở thành một kẻ diệt chủng.

Bớt "trẻ trâu" hơn Augusto là Nguyễn Kim Hòa (ảnh trên cùng bên phải), người đã sáng lập ra Liên hiệp Hành tinh Tự do (FPA) trong series Legend of the Galactic Heroes (LotGH) của Yoshiki Tanaka. 

Trong LotGH, con người bấy giờ đã ra định cư khắp dải ngân hà dưới sự lãnh đạo của một chính quyền chung nhất, tên là Liên bang Thiên Hà. Tuy nhiên, sau một thời gian, Liên bang dần trở nên rệu rã và trì trệ, và dân chúng bắt đầu bất mãn. Thừa cơ, Rudolf von Goldenbaum, một người hùng chiến tranh, đã đứng ra thực hiện hàng loạt cải tổ hết sức cực đoan, nhưng mang lại nhiều hiệu quả lớn về xã hội và kinh tế, thế nên rất được lòng dân chúng.

Nhưng anh em cũng biết đặt niềm tin cho một Julius Caesar thì sẽ ra sao rồi đấy.

Goldenbaum dần thâu tóm hết quyền lực, để rồi cuối cùng tự phong mình là Hoàng đế, biến Liên bang Thiên Hà thành Đế chế Thiên Hà, cai trị dân chúng dưới một chế đồ hết sức hà khắc. Ngay cả sau khi Goldenbaum qua đời, hậu duệ của Goldenbaum vẫn duy trì quyền lực và ngày một tàn nhẫn hơn.

Chính trong giai đoạn này, Arle Heinessen, bạn thân của Hòa và một công dân bị đày đi lao động khổ sai trên hành tinh Altair VII, đã phối hợp cùng nhiều công dân khao khát tự do khác xây lén tàu vũ trụ, tạo thành một Hạm đội Thiên di (EF), sau đó dắt díu nhau bỏ trốn, đi tìm một mảnh đất mới.

Heinessen qua đời giữa đường, nhưng may mắn thay, Hòa đã thay ông đảm nhiệm trọng trách dẫn dắt đoàn người tha hương. Nhờ sự lãnh đạo của Hòa, EF vẫn đoàn kết được với nhau để tiếp tục hành trình của mình. Mãi tến tận khi Hòa đã già yếu vô cùng, mắt đã mù lòa hẳn, EF mới tìm thấy một hành tinh có thể định cư và xuống đó sinh cơ lập nghiệp. Hòa đặt tên hành tinh ấy là Heinessen để tưởng nhớ bạn mình, đồng thời thành lập chính quyền FPA.

Trong cùng series này, có điều sau thời Nguyễn Kim Hòa rất lâu, còn có một "Phạm Tuân" nữa là Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Hữu (ảnh dưới bên trái), trực thuộc Lực lượng Hải quân FPA.

Hữu đã hỗ trợ Yang Wen-li, người hùng chiến tranh của FPA, trong lúc FPA đang có nội chiến. Nhờ có hạm đội của Hữu, Yang đánh bại được Hạm đội 11 do Hội đồng Quân sự Cứu quốc phái đến nhằm ám sát mình. Về sau, khi phe Đế chế tranh thủ lúc FPA đang suy yếu sau nội chiến để tấn công Pháo đài Iserlohn, Hữu giúp bảo vệ cửa ngõ quan trọng này và đã đẩy lùi lực lượng Đế chế. Tuy nhiên, vì quá máu chiến, Hữu ngó lơ mệnh lệnh của Yang và dắt quân xông thẳng vào lãnh thổ Đế chế để hủy diệt nốt lực lượng trên đà rút lui. Hành động này đã khiến Hữu bị lực lượng tiếp viện của Đế chế phục kích và tiêu diệt.

Và cuối cùng là "Phạm Tuân" đặc biệt nhất trong cả nhóm: Jack Võ (không có ảnh thật, dùng tạm ảnh bìa của truyện ở góc dưới cùng bên phải) trong tác phẩm To Be Taught, If Fortunate của Becky Chambers.

Khác với tất cả những "Phạm Tuân" còn lại, Jack không tham gia vào bất kỳ xung đột nào hết, mà chỉ là một nhà địa chất học trên con tàu thực hiện chuyến thám hiểm vũ trụ có thể là cuối cùng của Trái Đất. Và chưa kể còn là Võ duy nhất giữa cả một rừng Nguyễn. Chi tiết này quan trọng lắm 🐧.

Jack có vinh dự là người đầu tiên đặt chân lên Mirabilis, một hành tinh có tiềm năng hỗ trợ sự sống mà phi hành đoàn ghé thăm để tìm hiểu. Thật may mắn là khoảnh khắc lịch sử này không được quay phim và truyền trực tiếp về Trái Đất, bởi vì với tư cách người đã bóc tem một hành tinh lạ, câu huyền thoại đầu tiên mà Jack thốt ra là: "Vãi l*n, cái đ*o gì kia?"

Và không biết các cậu thấy thế nào, chứ như tớ thấy thì đây là "Phạm Tuân" chuẩn Việt nhất trong số các "Phạm Tuân" trong này 🐧.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Melbourne 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.