Chuyển đến nội dung chính

CF33-hNIS và sự tương đồng lạnh gáy của nó với I Am Legend

 Bữa nay mình mới bắt được một tin thú vị, ấy là vừa có một loại virút trị ung thư mới đang được mang ra thử nghiệm lâm sàng trên người.

Số là mấy năm đổ lại đây, Trung tâm Y tế Quốc gia Thành phố Hope ở California có phối hợp cùng phát Công ty Imugene để phát triển một chủng virút, có tên là CF33-hNIS (còn gọi là Vaxinia). Con virút này đã được chỉnh sửa gen để lùng tìm va tiêu diệt tế bào ung thư một cách có chọn lọc, đồng thời tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với ung thư bằng cách “đánh dấu” các tế bào ấy, khiến chúng trở nên dễ nhận biết hơn. CF33-hNIS được dự kiến sẽ đóng vai trò một liệu pháp bổ trợ, kết hợp với các phương pháp đặc trị khác để giúp chữa trị cho những ca ung thư khối u đặc ở giai đoạn cuối.

Virút. Chỉnh sửa gen. Dùng để trị ung thư. Thử nghiệm trên người.

Nghe quen không 🐧?

Trong trường hợp có anh em nào không hiểu mình đang muốn ám chỉ cái gì, đây về cơ bản chính là cái tiền đề mà bản chuyển thể năm 2007 của cuốn tiểu thuyết I Am Legend do Richard Matheson sáng tác sử dụng. Trong thế giới của bộ phim, một công ty dược đã dùng công nghệ chỉnh sửa gen để biến virút sởi thành một chủng virút lành tính, chuyên diệt ung thư. Kết quả thu được thành công mỹ mãn, với 100% các ca thử nghiệm đều khỏi sạch, và liệu pháp này được đem đi áp dụng đại trà.

Nhưng khốn nạn là về sau, con virút đột biến, và gây ra những tác dụng phụ kinh hoàng. Những người may mắn sẽ bị nó đơn thuần giết chết, còn những ai xấu số hơn thì sẽ bị nó làm cho thoái hóa, biến thành một dạng ma cà rồng lai xác sống, thèm khát thịt người. Con virút còn có độ lây lan cao kinh khủng, nhoằng cái đã lây lan ra khắp thế giới, và đẩy cả nền văn minh loài người xuống vực.

Anh em nào chưa xem hoặc đã quên thì có thể ngó thử cảnh mở đầu của phim ở đây, khi báo đài nói về con virút đó nhé: 


Nghe mà xem cái mô tả của nó có giống cái con CF33-hNIS này không 🐧.

I Am Legend bản phim có thay đổi một chút so với nội dung gốc. Trong cuốn tiểu thuyết, nguồn gốc cái thảm họa không phải là virút nhân tạo, mà là vi khuẩn tự nhiên (hình như thế, lâu rồi chưa đọc 🐧 ). Và thay vì có tận mấy người miễn nhiễm như trong phim, truyện chỉ có độc một nhân vật là còn giữ được chất người. Nguyên nhân bởi thanh niên từng bị dơi cắn và truyền vào người một phiên bản yếu hơn của con vi khuẩn kia, thế nên cơ thể tự sinh kháng thể.

Và nếu nhớ không nhầm thì chúng ta vừa trải qua một trận đại dịch, được đồn rằng khởi sinh từ một bát canh dơi đúng không nhỉ 🐧?

Có lẽ anh em nào từng phải vục mặt vào xoong thì giờ ăn mừng được rồi đấy, vì mọi người chắc cũng có kháng thể nốt rồi 🐧.

Vấn đề chỉ là liệu có đúng loại kháng thể không thôi 🐧.

Nghiêm túc mà nói, con CF33-hNIS này nghe thì hơi rợn, nhưng kể cũng là một công nghệ rất hay, đại diện cho tiềm năng to lớn của công nghệ gen trong lĩnh vực y tế. Nếu quan tâm thì anh em có thể tham khảo thông tin chung ở link bên dưới, hoặc xem chi tiết hơn về thử nghiệm với nó ở đây nhé: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT05081492

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.