Chuyển đến nội dung chính

Sự lụi tàn của indie Sci Fi

 Children of Men (2005) là một bộ phim Dystopia rất hay, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của P. D. James (1992), xoay quanh một câu hỏi rất thú vị: nếu con người không sinh sản được nữa thì sao? Phim gặt hái được thành công khá lớn, và đã được đề cử 3 giải Oscars (Oscars cho Sci Fi như thế nào thì ai cũng biết rồi, khỏi nói nó có thắng hay không).

Nhưng bây giờ, thị trường dành cho những phim như thế này đang dần bị thu hẹp lại.


Như trong bài viết này, cụ thể là Ben Fritz, tác giả 1 cuốn sách chuyên sâu về lĩnh vực điện ảnh Hollywood, phân tích, thời đại tên tuổi diễn viên và đạo diễn có thể carry phim đang dần phải nhường chỗ cho franchise. 

Phim ảnh đang ra ngày một nhiều, mà người xem thì chỉ có từng ấy thời gian để đi xem phim, chưa kể phim ảnh dù mang về doanh thu khủng nhưng thật ra lại có biên lợi nhuận tương đối thấp vì các studio sẽ phải lấy lãi thằng này bù lỗ thằng kia. Chính thế nên bên nhà sản xuất sẽ phải chọn các giải pháp an toàn. Nếu họ biết chắc chắn chỉ cần tống cái chữ Pirate of the Caribbean lên tiêu đề là người xem sẽ đổ xô ra rạp, chắc chắn người ta sẽ muốn làm Pirate of the Caribbean 19: Reboot of the Caribbean hơn là làm một thứ mới toanh, chưa ai nghe đến.

Tất nhiên, các phim Sci Fi nhỏ lẻ thế này vẫn sẽ không biến mất, vì gần như không thị trường ngách nào chết được, chỉ là sống lay lắt hay sống mạnh mà thôi. Ta vẫn có những phim như Interstellar, The Martian, Her ra đời, và chúng vẫn tạo tiếng vang rất lớn. Có điều càng ngày những phim như thế sẽ càng bị lấn áp bởi các franchise, và trừ khi có sự thay đổi lón nào về hành vi xem phim của khách hàng, cái xu hướng này sẽ hơi khó đảo ngược.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.