Chuyển đến nội dung chính

Mượn tên H. G. Wells để đặt cho tàu vũ trụ - một nước đi nực cười của Jeff Bezos

 Mấy hôm trước vừa làm vài bài về Wells và thế giới quan của ông cụ xong, nay lại bắt được cái bài này. Quả là hợp lý mà <(").

Does Jeff Bezos Know His Space Capsule Is Named After A Socialist?

Số là đâu tầm mấy tuần trước, Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân do Jeff Bezos (CEO Amazon) thành lập, có triển khai một vụ phóng tên lửa tái sử dụng. Trong vụ phóng lần này, tên lửa của Dép Trọc chở theo một khoang tàu vũ trụ mang tên RSS H G Wells, lấy theo tên một trong những tác giả lẫy lừng nhất trong dòng Sci Fi. Cái tên đó kể cũng khá hợp, bởi vì Wells từng viết một cuốn có tên Tiên phong lên Mặt Trăng, kể về tham vọng khám phá không gian của con người.

Nhưng vấn đề là cái tên đấy chỉ hợp nếu ta nhìn vào bề nổi của nó.

Đầu tiên thì như mình đã nói trong cái bài giới thiệu về cái chuyên luận kiêm sách tuyên truyền The Open Conspiracy của Wells đấy (anh em nào chưa biết về nó thì tham khảo ở đây nhé: https://scifivietnam.blogspot.com/2022/09/oi-net-ve-open-conspiracy-cua-h-g-wells.html), ông cụ là một nhà xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, Wells không chỉ mê cái tư tưởng đó đơn thuần, mà đồng chí này còn có thể gọi là fan hardcore của nó, cực kỳ mạnh miệng ủng hộ các chính sách mang tính xã hội chủ nghĩa, và thậm chí còn viết hàng bao bài lẫn xuất bản nhiều cuốn sách tuyên truyền cho tư tưởng này.

Trong khi ấy, Dép Trọc thì có thể nói là thứ gần giống với gương mặt đại diện cho tư bản chủ nghĩa nhất mà ta có thể tìm thấy ở thời nay. Ngay cả cái dự án Blue Origin này của thanh niên này cũng ra đời nhằm mục đích kiếm tiền, tranh giành thị phần trong mảng du lịch/công nghiệp vũ trụ rất béo bở và hiện đang ít đối thủ cạnh tranh. Việc Dép gán tên Wells, một nhà xã hội chủ nghĩa, vào cho cái cái đầu tàu theo đúng nghĩa đen đang được hắn trông mong sẽ giúp mình đạt được các tham vọng tư bản, từ đấy trở nên hết sức mỉa mai.

Thêm vào đó, nếu Dép lấy tên Wells không chỉ vì ông cụ là một thương hiệu Sci Fi quá nổi, mà là vì việc ông đã viết cái cuốn Tiên phong lên Mặt Trăng mình đề cập đến ở trên, thì mọi thứ càng hài hước nữa.

Trong tác phẩm đấy, Wells để nhân vật chính là Bedford, một tay con buôn đang gặp khó khăn về tài chính và phải lánh đến một miền quê. Không rõ là vô tình hãy hữu ý (chắc là hữu ý thôi, vì Wells là dân xã hội chủ nghĩa mà), Bedford được xây dựng như một nhân vật khá bỉ, chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi nhuận riêng, và đã tìm cách trục lợi từ một thứ vật liệu mới có thể giúp con người kháng được lực hấp dẫn. Bedford đã vẽ ra những viễn cảnh rất hoành tráng trong đầu, với bản thân hắn cầm đầu cả một đế chế tư bản khổng lồ. Nhưng rốt cuộc, cái phát minh đó không khả dĩ về kinh tế, và giấc mơ của hắn đã tan thành mây khói.

Nếu Dép Trọc quả thực lấy tên Wells vì muốn gợi nhớ đến Tiên phong lên Mặt Trăng, chắc thanh niên chỉ nghĩ đến việc đây là chuyện về con người lên cung trăng chơi các kiểu. Nhưng có lẽ đồng chí nên đọc kỹ lại cái truyện đấy, và ngẫm thật kỹ mà xem liệu có nên để tên tàu mình theo một quyển truyện nơi nhà tư bản duy nhất là một thằng phần nào đểu cáng, và tham vọng về một đế chế kinh doanh không đi đến đâu cả.

Trông cái kiểu thanh niên Dép làm ăn toàn trớt quớt bên ngoài, không chịu đào sâu tìm hiểu gì cả thế này, giờ đã hiểu tại sao thanh niên làm Ring-A-Ling-A Ding-Dong-Ding! thành nát bét như vậy rồi <(").

Tiện thể thì hồi trước mình cũng từng làm một bài liên quan đến cách mấy tay tài phiệt tư bản cứ đú Sci Fi suốt, nhưng chỉ nhìn thấy cái bề nổi sáng loáng của nó chứ chẳng thấy ý nghĩa sâu xa gì cả, với một số ông thậm chí còn điềm nhiên lấy những yếu tố từ các tác phẩm cổ xúy tư tưởng xã hội chủ nghĩa ra đặt cho các dự án tư bản. Nếu quan tâm, mọi người tham khảo ở đây nhé: https://scifivietnam.blogspot.com/2022/09/muskism-va-mat-trai-tiem-cua-no.html

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.