Chuyển đến nội dung chính

Một mánh xây dựng thế giới rất khôn của Tolkien

 Sau khi vừa đăng tin Lord of the Rings sắp tung ấn bản mới kèm tranh minh họa của Tolkien, hôm nay mình lại vớ được một cái clip khá thú vị khác, bàn về một tầng xây dựng thế giới ngoài khuôn khổ các tác phẩm của Tolkien, và việc những gì ta được đọc trong các cuốn sách của thanh niên này có khi không phải là những gì thực sự đã diễn ra.


Như trong clip có nói, Tolkien đã tạo ra cả một câu chuyện bên ngoài các câu chuyện mình viết. Ông tự xưng rằng mình không phải là tác giả của những gì được thuật lại, mà chỉ đóng vai trò một học giả nghiên cứu và dịch lại một thứ có tên Red Book of Westmarch. Đây là một cuốn sách chứa đựng hàng loạt tư liệu về lịch sử, truyền thuyết, hồi ký được tổng hợp/dịch bởi Bilbo và Frodo, và về sau được/bị hàng loạt người khác sao chép và ghi chú, chỉnh sửa đủ kiểu, trước khi rốt cuộc bị thất lạc. May mắn là đến thời của Tolkien, một số bản đã được tìm ra, và từ đấy Tolkien có nền để viết lên các tác phẩm Trung Địa. “Khổ” một cái là các sáng tác của Tolkien là bản dịch của một bản dịch (Red Book of Westmarch chứa nhiều tài liệu gốc viết trong tiếng tiên được Bilbo dịch sang ngôn ngữ phổ thông, và Tolkien dịch từ bản dịch đấy sang tiếng Anh), thế nên tất nhiên không tránh khỏi sai lệch.

Nghiêm trọng nữa là kể cả nếu có dịch được chuẩn 100% nội dung đi chăng nữa, chẳng ai có thể đảm bảo đó vẫn thực sự là những gì đã diễn ra. Bilbo, Frodo, và những người thò tay thọc ngoáy vào sách sau này đều có những định kiến và động cơ riêng khi viết nó, thế nên khó lòng khẳng định được là họ không sửa hoặc ăn bớt cái gì để tăng tính văn hoặc tô vẽ cho hình tượng ai đó xấu/đẹp hơn. Bên cạnh đó, còn có nhiều thứ người viết không trực tiếp chứng kiến mà phải nghe người thứ hai, thứ ba kể lại, và anh em biết nghe thiên hạ chém gió thì thế nào rồi đấy, nhiều lúc nó Ba Phi lắm. Thế nên rốt cuộc thứ chúng ta nhận được chắc chắn chỉ là một cái nhìn cực kỳ méo mó về những gì đã diễn ra tại Trung Địa, mặc dù nó đã được bóp méo theo một cách rất nghệ thuật.

Chơi kiểu của Tolkien như vậy giúp cho cái thế giới này trở nên “thật” hẳn, mang đến cho nó cảm giác đây như một bộ thần thoại thật với một lịch sử hình thành phát triển và nhiều dị bản riêng khác nhau. Nhưng quan trọng nhất, nó giúp bro này có thể thoải mái quay lại chỉnh sửa các tác phẩm của mình, xóa bỏ những chỗ thông tin đá nhau với chỉ một cái cớ là đã tìm ra nguồn mới cho thấy thông tin này thông tin nọ mới là sát thực, thế nên giờ cập nhật cho chuẩn xác hơn, hoàn toàn không phải là vì đoạn đấy quên mất hồi trước mình chém gì nên bị viết lệch đâu 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.