Lúc viết cái bài về hay dở tùy người hôm qua thì còn một cái tác phẩm Sci Fi khác mình định dùng để đem ra làm minh chứng, cơ mà vì thấy nó cứ hơi lệch nhịp so với mấy thằng còn lại nên gạt bớt ra, và hôm nay đem ra bàn riêng: Man of Steel.
Man of Steel lúc ra mắt thế nào thì anh em cũng biết rồi đó: bị từ giới phê bình cho đến khán giả tổng sỉ vả trên mọi mặt trận. Căn bản bởi thanh niên này cứ hơi bị ỡm ờ một tí, vốn là phim siêu anh hùng nhưng mà cái style thì lại làm rất sát với một phim Sci Fi độc lập. Với cả ngoài ra thì dùng một hình tượng kinh điển như Superman nhưng lại xây dựng theo kiểu Paul Atreides thì đúng là độ sốc nhiệt hơi quá đà thật 🐧.
Tuy nhiên, nếu nó dở hẳn thì lại một nhẽ. Đằng này phim lại vẫn có một lượng người ủng hộ rất đông, với tỉ lệ trên người ghét gần như là 50:50. Cứ một người chê nó là một phim siêu anh hùng quá dở thì lại có một người khen đây là phim siêu anh hùng phá cách; cứ được một người khen cách nó vay mượn những ý tưởng hấp dẫn từ các tác phẩm kinh điển của dòng Sci Fi như Dune với Brave New World thì lại có một người chê cách nó triển mấy ý tưởng đó; mà đến cả người chê vụ triển ý tưởng cũng đối chọi nhau chan chát, với một bên thì bảo là áp dụng còn hời hợt, còn bên còn lại thì lãi cãi theo hướng ngược lại, bảo là vay mượn nhiều quá; fan của Superman cũng có người bảo làm thế này là phá hoại hình tượng, còn có người thì thấy làm thế là hợp lý và mới mẻ…
Thế tóm lại Man of Steel là hay hay là dở? Có nên xem không?
Anh em sẽ tìm thấy câu trả lời trong lời đáp của ông cụ ở bài trước: “Tôi có biết cậu đi nhanh cỡ nào đâu.” 🐧
***
Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.
↓