"Hãy tưởng tượng thử mà xem: Một người nắm trong tay quyền kiểm soát toàn diện dữ liệu bị đánh cắp của hàng tỷ người. Mọi bí mật, toàn bộ cuộc đời, cả tương lai của họ. Tất cả đội ơn SPECTRE. SPECTRE đã khai sáng cho tôi rằng bất cứ ai kiểm soát dữ liệu cũng sẽ kiểm soát tương lai."
Nội dung trên là những gì Mark Zuckerberg đã "nói" trong clip. Thực chất đây là một video deep fake do Bill Posters và Daniel Howe thực hiện. Họ đã thuê một diễn viên lồng tiếng đọc đoạn trên, sau đó sử dụng AI của một công ty quảng cáo là Canny để sửa lại cơ mặt của Mắc Xoăn cho khớp.
Mặc dù nghe thanh niên vừa ăn kiện sấp mặt vì bảo mật dữ liệu bô bô cái mồm khoe mình được SPECTRE (1 tổ chức phản diện trong bộ truyện James Bond) dạy phải kiểm soát dữ liệu kể cũng hài, nó cho thấy sức mạnh nguy hiểm của AI. Thời buổi dù có tai nghe mắt thấy cũng chẳng thể tin tưởng được gì đang đến gần, nhất là khi công nghệ deep learning cũng như lượng dữ liệu dồi dào ngày một phình to lên đang cho phép AI phát triển với tốc độ lũy tiến (hãy nhìn cách Google Duplex gọi điện đặt chỗ cho nhà hàng hồi năm ngoái),
Ngoài ra, vì một lôgic ảo diệu nào đó, đội ngũ kiểm duyệt của Instagram (con nhà Facebook, đồng thời cũng là nơi clip gốc được up lên) đã kiểm tra cái clip này và quyết định nó đáng được để im, cho dù clip có thể nói là đi ngược lại với chính sách chống tin tức giả của Facebook hiện thời. Thế tức là chẳng thể trông cậy gì vào các thanh niên này trong "cuộc chiến" với AI sắp tới đâu 🐧.
***
Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.
↓