Chuyển đến nội dung chính

Về chuyện Amazon bật đèn xanh cho Blade Runner 2099 - sequel của Blade Runner 2049, và cái tiền đồ của nó

 Bữa nay mình vừa mới vớ được một tin khá thú vị, ấy là một series sequel cho Blade Runner 2049 đã chính thức được Amazon bật đèn xanh.


Số là đâu tầm nửa năm trước, Amazon đã thông báo mình đang tăm tia làm một phần nối tiếp cho Blade Runner 2049 (tức sequel của Blade Runner, bản chuyển thể Do Androids Dream of Electric Sheep? của Phlip K. Dick). Tại thời điểm đó, phía Amazon chỉ bảo tên gọi dự kiến của nó sẽ là 2099, nhưng ngoài đó ra không đề cập gì thêm cả.

Bẵng đi một thời gian, thế rồi đến hôm qua, Amazon đã chính thức tuyên bố dự án đã được bật đèn xanh. Mặc dù ta một lần nữa vẫn chẳng biết gì về nội dung, Amazon vẫn đã tiết lộ một số thông tin về hai nhân vật chủ chốt sẽ tham gia triển khai dự án đó: Ridley Scott (giám đốc sản xuất) và Silka Luisa (tổng quản lý sản xuất series).

Khi đọc đến đây, hẳn anh em sẽ chú ý nhất đến cái tên Ridley Scott, bởi vì đó là đạo diễn gốc của Blade Runner, người đã giúp biến cái thế giới thanh niên Ka Đíck mường tượng ra trở thành một phiên bản mang tính định nghĩa về Cyberpunk. Nhưng thực ra, trong số hai người này, cái nhân vật đáng nói nhất phải là Silka Luisa kia. Nguyên do là bởi đồng chí này từng có "tiền án" sẵn rồi. Bà chị từng góp tay làm nên cái series chuyển thể Halo đấy.

Trong trường hợp anh em chưa biết, cách đây tầm mấy tháng gì đó, Paramount có cho ra mắt một series truyền hình chuyển thể franchise game Halo huyền thoại, và nó phế kinh khủng. Trên phương diện một tác phẩm chuyển thể, cái series đấy phá tung lore sẵn có của Halo, và đến thần thái của franchise cũng không giữ được. Trên phương diện một tác phẩm Sci Fi độc lập, nó tử tế lắm thì cũng chỉ là một series dưới mức trung bình, với cốt làm ăn ba lăng nhăng, lôgic tự vả vào mồm nhau, và nhân vật gây ngứa thịt.

Và giờ đây, một biên kịch kiêm nhà sản xuất của cái series đấy đã được mời về để thầu sequel cho Blade Runner.

Vì series sequel này là một sáng tạo mới hẳn, thế nên ta không phải quá lo lắng về việc các đồng chí phá hoại tác phẩm gốc (vì thực ra ngay từ Blade Runner là bản gốc đã bị bẻ oằn đi rồi <(") ). Nhưng dẫu thế, Blade Runner cũng đã tự hình thành cho bản thân một cái lore riêng, với những theme và ý tưởng rất đặc trưng, và Blade Runner 2099, với tư cách là một bản sequel, cũng cần nối tiếp cái điều này. Để cho cái bà Luisa kia cầm trịch thì chẳng biết đường nào mà lần.

Thêm một cái nữa là đội biên kịch của Amazon dạo này cứ ba chấm thế bất nào ấy. The Expanse thì từ lúc rời SyFy là chất lượng bắt đầu xuống. The Boys thì lung lay từ season 2, xong sang đến season 3 thì nát hẳn. The Wheel of Diversity thì... thôi, nhắc đến lại ức chế. Ring-A-Ling-A Ding-Dong-Ding thì cá nhân mình chưa xem, nhưng qua theo dõi đánh giá với phản ứng của các cộng đồng khác nhau thì thấy kịch bản cũng rất lôm côm. Mà mấy thằng trên là còn có khung cốt sẵn để dựa vào đấy mà viết kịch bản rồi (Ring-A-Ling-A Ding-Dong-Ding thì chỉ có mấy cái gạch đầu dòng, nhưng cũng gọi là đã có xương sống để chém), trong khi Blade Runner 2099 thì chẳng có một cái gì làm trụ cả, và tất cả đều dựa vào sức sáng tạo của đội biên kịch.

Trong khi biên kịch nhà Amazon thì lại như thế đấy.

Hy vọng mấy ông bên Amazon biết rút kinh nghiệm từ mấy đợt phim ảnh gần đây và thay máu đội biên kịch, với cả cũng hy vọng Luisa đã học được bài học xương máu từ vụ Halo để lèo lái Blade Runner 2099 sao cho phù hợp. Chứ cứ kế thừa và phát huy các truyền thống cũ thì nó lại vui lắm đấy.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.