Chuyển đến nội dung chính

Review Record Of A Spaceborn Few của Becky Chambers



Bình thường thì mỗi khi viết review, mình hay bổ nhỏ nó ra thành các hạng mục và phân tích sâu hơn. Nhưng vì dạo này đang bận sml, mà cuốn này để lâu sẽ mất cảm xúc nên viết tạm vài dòng cảm nhận, về sau nếu có thời gian sẽ viết hẳn review đầy đủ theo format cũ.

-----

MINI REVIEW - RECORD OF A SPACEBORN FEW

Kể từ hồi đọc xong tập cuối Animorphs đến nay, mình cứ đinh ninh là sẽ chẳng bao giờ còn được đọc cuốn nào có tác động mạnh mẽ đến bản thân như bộ này nữa. Và đúng là suốt chục năm sau, chẳng quyển nào bì được với nó.

Cho đến ngày mình đọc Record of A Spaceborn Few.

Đây không phải một câu chuyện với kết cấu hành trình anh hùng kinh điển mà mọi người vẫn hay gặp. Trong này không có phe phản diện, không có kẻ xấu, và lẽ dĩ nhiên cũng không có người hùng. Đây là câu chuyện về một cộng đồng nhỏ bé giữa một thiên hà bao la, và về cuộc sống thường nhật của họ. Quy mô của truyện rất bé. Bé như cái ao làng. Đặc biệt nếu nhìn vào bối cảnh vũ trụ mà nó được đặt trong. Nhưng mà từ trước đến nay, mình gần như chưa bao giờ được đọc một cuốn nào "rộng" như nó. 

Tác phẩm sẽ không mang lại những pha sốc adrenaline sặc óc, nó không đưa ra triết lý vĩ mô gì quá to tát, nó không muốn thuyết phục ta thay đổi thế giới quan của mình. Tất cả những gì nó làm là gợi cho ta nhớ về sự tốt đẹp của cuộc đời, giúp "phủi bụi" cho chất lạc quan bị chôn vùi dưới đáy tâm hồn, bấy giờ đã quá chai sạn sau bao năm bươn chải sống. Nó không làm gì cả, chỉ dắt ta đến ngưỡng của một thế giới mới, sau đó đứng lùi ra một bên, để ta tự đi khám phá mảnh đất tươi đẹp rạng ngời, mặc dù vẫn đượm chút u sầu sâu lắng ấy.

Đây là một cuốn sách viết cho những người đã rời đất tổ, những người rời nơi thôn quê nhỏ bé của mình với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn, hoặc ở nơi phố thị xô bồ, hoặc ở một xứ ngoại quốc; nó viết cả cho những người vẫn ngày đêm nhớ về những hương vị quen thuộc quê nhà, và cả những người chưa một lần ngoảnh lại; viết cho những người đã để hoài bão bản thân đưa mình đến những chân trời nơi tít tắp mù khơi, cũng như những người ở lại nơi chôn rau cắt rốn để đi tìm một hành phúc bình yên; cho cả những người đã quyết định sẽ đi hay ở, và cả những người còn đang ngần ngừ giữa hai ngã rẽ.

Mình rất khuyên tất cả mọi người đọc cuốn này, đặc biệt những bạn nếu giờ ngước nhìn lên sẽ thấy một bầu trời xa lạ, bởi lẽ nét văn hóa, lịch sử, tâm lý người dân, và nếp sống của cộng đồng trong cuốn sách này vô cùng giống với một Việt Nam của một thời xưa vắng, và đồng thời có lẽ cũng là một Việt Nam đáng ra ta đã có thể trở thành.

Vì đây là cuốn thứ 3 trong một bộ truyện, mọi người sẽ cần đọc quyển thứ nhất, A Long Way to A Small and Angry Planet, để làm quen với các thuật ngữ cũng như thế giới Galactic Common của nó. Mới đầu đọc vào sẽ rất choáng, bởi vì đây là một vũ trụ hết sức sinh động, với đủ kiểu giống loài cùng giao thoa với nhau, nhưng nó sẽ là một chuyến phiêu lưu văn hóa đầy ấn tượng. Vì bộ này như một tập hợp các câu chuyện riêng biệt, với chỉ hơi chút gắn kết giữa các tập với nhau, thế nên đọc xong quyển 1 thì mọi người có thể nhảy cóc qua quyển thứ 2 và đọc quyển 3 mà không gặp vấn đề gì cả. Nhưng tốt nhất đừng làm thế. Quyển 2 nếu xét khách quan thì là cuốn hay nhất trong cả bộ tính đến nay đấy.

“From the ground, we stand. From our ships, we live. By the stars, we hope.”

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.