Chuyển đến nội dung chính

Review Làn Sóng Thứ 5 của Rick Yancey (viết bởi Lã Bảo)



🌟🌟🌟✖✖✖✖✖✖✖

3/10

Như đã hứa từ mấy hôm trước, hôm nay xin đăng bài review full ợ :3 Review đã cố gắng hết sức để tránh mọi thứ spoiler có thể có, vậy nên mọi người sẽ ít thấy dữ liệu từ trong truyện lôi ra để dẫn chứng, rất mong cả nhà bỏ qua 😛

Quyển này ban đầu lên mạng kiếm xuống vì nghe giới thiệu có vẻ hay. Chả mấy khi có alien lại chơi đánh quân theo từng đợt như vậy. Thêm cả cái bối cảnh là bọn alien có thể biến đổi trà trộn nên chả biết ai địch ai ta rất kịch tính nữa chứ :3

Đọc vào mới thấy công thức tốt chưa chắc đã cho ra cái bánh ngon

Cứ cái hay trước đã. Truyện đi sâu vào phân tích tâm lý con người trong hoàn cảnh sinh tồn. Những bạn nào thích truyện kiểu triết lý sâu xa hẳn sẽ thấy quyển này dễ tiêu, vì tác giả có rất nhiều đoạn đưa ra những câu hỏi khá xoáy về như thế nào mới là con người, thế nào không là con người. Sách cũng có 1 số cảnh hành động chuẩn dạng sinh tồn, có bắn nổ, săn lùng, tìm kiếm nhu yếu phẩm, chế đồ, lừa lọc các thứ, và miêu tả cũng khá chi tiết

Giờ sang mấy cái khốn nạn.

Cái vụ tình cảm giữa 2 đứa nhân vật chính đọc cứ thấy nó khiên cưỡng không thể tả nổi, lại còn creepy nữa. Rất nhiều chỗ chuẩn kiểu trên trời rơi xuống, nhân vật cảm thấy thế vì tác giả bắt phải thế. Đại khái đọc y hệt 1 quyển twilight, thay ma cà rồng bằng alien.

Còn cả các tình tiết trong truyện nữa. Nếu muốn tìm một quyển mới mẻ, không có rập khuôn như mấy cái sci fi YA choai choai hiện nay thì nói thật nên tránh xa quyển này. Đọc mà mỏi hết cả cổ vì cứ phải gật đầu chào "người quen." Truyện dùng một đống mô típ từ các phim ảnh, sách truyện đã có hồi trước ra bôi trát lại, nghe thì có vẻ mới mới, nhưng mà sau khi đọc 2, 3 quyển rồi sẽ thấy nó nhàm

Và giờ đến cái epic fail nhất: bọn alien

Alien xuất hiện trong truyện cực ít, cảm giác như chỉ đứng ra làm nền để ông tác giả viết truyện sướt mướt giữa 2 đứa nhân vật chính đúng lý ra không thể nào ưa nổi mặt nhau. Đến cả cái kế hoạch của bọn alien khi xâm lăng trái đất nó nghe cực kì trẻ con. Mọi thứ lũ này cần đều có thể làm ngay trên thế giới quê nhà chúng nó, thay vì đi cả triệu dặm, gây chiến tranh nọ kia kéo dài dây da dây dưa như thế này. Nhưng không, các anh có công nghệ, các anh thừa hơi, các anh cứ thế đấy, làm gì được nhau?

Nhìn chung, quyển này là 1 dạng twilight của sci fi. Nếu mới bắt đầu đọc dòng này, chưa đi vào đọc các classics, quan tâm chủ yếu đến hành động thì bạn có lẽ nên thử. 

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.