Chuyển đến nội dung chính

Review Cô Bé Có Mọi Món Quà của Mike Carey (viết bởi Lã Bảo)

 



🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

9/10

CẢNH BÁO: review bắt buộc phải spoil 1/3 truyện. Nếu muốn giữ trọn vẹn sự ngạc nhiên, đây là review siêu ngắn: Hay, kịch tính, kinh dị, nhiều triết lý nhưng để ngầm là chính, không nhồi họng người đọc. Đọc đi.

Bắt đầu đoạn dưới sẽ spoil.

Cảnh báo lần chót.

Spoil này...

.

.

.

.

.

Bìa rất lừa tình, cả cái giới thiệu của nó cũng thế. Truyện được quảng bá là một kiểu coming-of-age story (và đúng là có yếu tố đó thật), về một cô bé bị xã hội chối bỏ tìm cách bươn chải.

Nhưng thực chất đây là truyện zombie.

Zombie thì chắc chẳng còn lạ gì rồi. Walking Dead, World War z, Day of the Dead,... thị trường (đặc biệt gần đây) tràn ngập loại văn học này, đọc gần như nhàm hẳn. Thế nhưng cuốn sách này khác. Chính thế mà năm 2015 nó được bình là truyện kinh dị hay nhất trên Goodreads

Đây không phải kiểu sách zombie hành động cắn giết chịch nhau dành cho những người muốn adrenaline chảy rần rật trong huyết quản. Truyện được kể chủ đạo dưới góc nhìn một bé gái zombie thông minh, lạc quan, yêu thầy mến bạn tên là Melanie. Gần như toàn bộ phần đầu truyện không có một tí hành động nào, chỉ có Melanie kể lại cuộc sống của mình trong một trường học cực kỳ hà khắc, không khác nào trại tập trung Phát-xít. Đọc sẽ thấy cảnh bọn trẻ con bị ngược đãi, bị mắng chửi, giáo viên (trừ 1 ngoại lệ) thì vô tâm, rất dễ mủi lòng. Chỉ thi thoảng tác giả mới thả vài ba manh mối cho thấy bọn trẻ này có điểm gì khác người, và thế giới bên ngoài hình như khác hẳn ngày xưa.

Qua được phần đầu, tác giả gom Melanie cùng vài người lớn khác vào chung một tình cảnh sinh tồn. Đây là lúc yếu tố kinh dị, hành động mà các fan zombie truyền thống sẽ thấy rất quen thuộc. Lúc này lời kể rải đều giữa các nhân vật, cho thấy mỗi người 1 mối quan tâm thế nào, cách họ nhìn nhận nhau ra sao và thế giới quan của họ hình thành từ đâu. Mặc dù 2/3 còn lại của quyển sách thiên về hành động, theme triết lý ranh giới giữa người và zombie, đặc biệt những lúc các nhân vật tương tác với Melanie hoặc khi tác giả chuyển qua lời kể của con bé vẫn chảy xuyên suốt, mà phần lớn tác giả để người đọc tự luận, chứ không bón từng thìa kiểu "đấy, người phải thế này, không được như thế kia."

Các nhân vật đều được tác giả đầu tư thời gian để thể hiện nội tâm, quá khứ, tăng độ phức tạp và chiều sâu, thế nên không mấy nhân vật thật sự là thừa cả. Nhân vật chính mặc dù có những khả năng đặc biệt nhưng tác giả không chú trọng vào đó mà quay sang tả mối quan hệ của cô bé với những người bạn đồng hành hơn. Nhờ thế mà truyện có thể gọi là 1 cuốn sách coming-of-age, về hành trình của một cô bé ngây thơ buộc phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt, y hệt những gì những đứa trẻ lớn lên trong thời chiến phải đối mặt.

Yếu điểm của truyện nằm ở phần giải thích khoa học. Mặc dù tác giả cố tránh hết mức có thể nhưng đến các đoạn lý giải khoa học thì đọc sẽ thấy hơi gượng (2 nhà khoa học lâu năm nghiên cứu cùng chủ đề, làm cùng dự án, đột nhiên gặp nhau lại giải thích từ đầu mấy khái niệm rất căn bản). Ngoài ra, nhân vật chính hơi bị... Marie Sue. Melanie quá thông minh, nắm vấn đề quá giỏi, và trong vòng có mấy ngày mà trưởng thành quá chóng mặt. Biết là tác giả cho nhân vật chính trình độ IQ ở mức cao, nhưng đọc mấy chỗ vẫn phải nhăn mặt.

Cái mình không ưa nhất ở quyển này là cái tuỳ khẩu vị người đọc nhất: phần 2/3 cuối chuyển hướng sang hành động sinh tồn. Phần 1/3 đầu đọc rất mới mẻ, và mình rất thích cách tác giả thả manh mối, cách các nhân vật lảng tránh không lộ cho bọn trẻ con biết chúng nó là zombie. Phần tiếp theo thì vì mình đọc zombie nhiều nên không cảm tình lắm, mặc dù các đoạn miêu tả tâm lý vẫn có và vẫn hay như ban đầu, nhưng setting bị thay đổi quá hoàn toàn nên mình thấy cực kỳ tiếc là tác giả không giữ nguyên setting đầu và kéo dài đến cuối truyện, để người đọc tự quyết tự biết quyển sách này là về cái gì.

Tóm lại, cuốn truyện này mang tính triết lý cao nhưng không nhàm, khoa học chủ yếu là soft Sci Fi, và mặc dù về zombie nhưng vẫn sẽ bắt người đọc phải nghĩ lại về cách loài người đối xử với đồng loại.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.