Chuyển đến nội dung chính

Snow Crash - cội nguồn tiềm tàng của Metaverse

Trong cái bài review về Snow Crash hôm qua, mình có nhấn rất mạnh vào cái thế giới ảo Metaverse của nó. Neal Stephenson đã chăm chút xây dựng Metaverse một cách hết sức kỳ công, biến nó thành một điểm nhấn lôi cuốn vô cùng, và chắc hẳn đã có không ít người cảm thấy ấn tượng cực mạnh với những gì Stephenson đã tô vẽ lên được.

Và trong số những người từng trố mắt trước Metaverse, khả năng rất cao có cái tml ở bên dưới 🐧.


Như anh em biết rồi đấy, cách đây mới tầm hơn tháng gì đó thôi, Mắc Xoăn đã đổi tên đế chế công nghệ của mình thành Meta. Thanh niên bảo rằng công ty mình giờ đây đã vươn xa hơn bất cứ sản phẩm đơn lẻ nào, và đặt tầm nhìn xây dựng nguyên một hệ sinh thái mới để giúp mọi người kết nối với nhau hiệu quả hơn. Hệ sinh thái đó được thanh niên gọi là “metaverse,” và nó sẽ tích hợp hàng loạt dịch vụ cũng như công nghệ mà đám đệ thằng Mắc đã, đang, hoặc sẽ phát triển.

Theo hình dung của Mắc, metaverse sẽ bao gồm những không gian 3D, do cả người dùng bình thường lẫn công ty hắn tạo dựng, nơi mọi người có thể kết nối với người thân và bạn bè, đồng thời làm việc và buôn bán trao đổi đủ kiểu. Không gian đấy sẽ được thể hiện dưới dạng thực tế ảo (tức “virtual reality,” với mọi thứ ta trông thấy đều là đồ họa máy tính hết) và thực tế tăng cường (tức “augmented reality,” với các yếu tố đồ họa máy tính được lồng lên thực tại ta trông thấy). “Cửa ngõ” bước vào metaverse sẽ là kính thông minh, và khi ở trong thế giới này, mọi người sẽ được đại diện bởi một avatar ảo. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì anh em có thể tham khảo ở trong trang giới thiệu về Meta tại đây: https://about.facebook.com/meta/.

Tất cả những điều đấy đều tương đồng với Metaverse trong Snow Crash đến dị thường. Metaverse cũng là cả một thành phố khổng lồ (tức một cụm các không gian 3D), cả do người dùng đơn lẻ lẫn các tập đoàn và tổ chức lớn xây dựng, và người dùng trong đấy được hiển thị dưới dạng các avatar cũng 3D nốt. Và để trích lại bài review hôm trước, trong Metaverse, người dùng sẽ có thể “hẹn gặp nhau ở bên trong không gian ảo đấy và đi tham gia đủ thứ trò vui khác nhau; […]sử dụng nó làm văn phòng giao dịch để phối hợp công việc với đồng nghiệp, gặp gỡ đối tác, hay khoe sản phẩm và quảng cáo dịch vụ; […] sử dụng nó để tra cứu và hình tượng hóa thông tin, phục vụ cho công việc của mình; […] tổ chức những sự kiện online để tri ân hoặc kỷ niệm những nhân vật đặc biệt.” Bên cạnh đó, để bước chân vào Metaverse, người dùng sẽ phải sử dụng một bộ kính tích hợp tai nghe lọc tiếng ồn. Cái bộ này có thể hoặc cho người dùng đắm hẳn vào Metaverse dưới dạng thực tế ảo, không còn biết trời đất bên ngoài đang ra sao nữa, hoặc để nó chập một nửa vào với thực tại, để vừa tham gia Metaverse vừa hoạt động được như thường.

Anh em giờ hãy so thử xem cái miêu tả về Metaverse của Snow Crash nó có lệch chỗ nào so với cái tầm nhìn của Mắc Xoăn không đi.

Đáng chú ý là ngay giờ đây thôi, ta đã thấy một số tình tiết về Metaverse mà Stephenson đã vạch ra trong Snow Crash thẩm thấu dần vào hàng của thằng Mắc rồi. Chúng ta rất nhiều người sử dụng Facebook như nền tảng để trao đổi, giao tiếp với bạn bè, thực hiện công việc. Thậm chí, có nhiều người còn xây dựng toàn bộ cơ nghiệp của mình trên Facebook, lập những cửa hàng ảo không có mặt bằng kho bãi (ờ thì, nhà riêng ở đây sẽ là mặt bằng kiêm kho bãi luôn, nhưng anh em hiểu ý mình mà 🐧 ), và kiếm được bộn tiền từ đó. Đáng chú ý nhất là cách nó bắt đầu cho thiên hạ tự tạo những avatar cá nhân để tái thể hiện bản thân trong cái không gian ảo này. Hiện thời thì mấy cái avatar mới chỉ có đúng một phong cách Upin Ipin tiêu chuẩn thôi, không thay đổi được nhiều như Metaverse của Stephenson, nhưng chắc không sớm thì muộn, sẽ đến lúc nó thả cho người dùng được thoải mái tùy chỉnh avatar, bất kể có điên đến cỡ nào. 

Vì sự tương đồng đến giật mình giữa đôi bên như vậy, gần như ngay sau cái buổi công bố đổi tên kia, Snow Crash lập tức trở thành từ khóa hot trên khắp các trang mạng xã hội. Ai cũng chỉ ra cái sự giống nhau hiển nhiên giữa hai thế giới ảo kia, đồng thời còn đá xoáy thêm cả cách cái thế giới nơi những tập đoàn tư bản tiếm quyền chính phủ và thương mại hóa tất cả những gì có thể trong Snow Crash sao mà nghe cứ quen quen. Mọi việc phình to đến mức bản thân Neal Stephenson cũng đã phải lên tiếng, bảo rằng “Tôi không dính dáng đến bất cứ việc gì FB đang toan tính làm với Metaverse, ngoài cái chuyện hiển nhiên là họ sử dụng một thuật ngữ tôi đã tạo ra trong Snow Crash. Tôi và FB không trao đổi gì với nhau hết & không có quan hệ làm ăn nào cả.”

Mặc dù Stephenson không trực tiếp bắt tay với Mắc Xoăn, nhưng truyện của ông anh chắc giờ đang là sách giáo khoa ở chỗ nhà thằng đó đấy 🐧. 

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.