Chuyển đến nội dung chính

Review Good Omens của Terry Pratchett, Neil Gaiman (viết bởi Nguyễn Minh Thắng)


 😇😈 REVIEW| Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch

Tác giả: Terry Pratchett, Neil Gaiman.

Người review: Nguyễn Minh Thắng

Điểm: 🌕🌕🌕🌕🌕 (5/5)

.

Chà chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Cuốn sách này rõ là nhộn, buồn cười đến tận trang cuối cùng, cười lan sang cả mục chú thích (do đích thân cụ Terry Pratchett soạn) và lời bạt của các tác giả nữa. Một câu chuyện thật là đáng yêu, vui vẻ, được xây dựng tốt và nhào nặn điêu luyện. Ý mình là, khi nhắc đến Armageddon, bạn sẽ mong đợi ngày tận thế, Địa ngục và Thiên đường, núi lửa phun trào, chết chóc, các Thiên thần bay bay,... , nhưng có bao giờ bạn mong đợi nó vui nhộn hết sẩy không?

Tất cả bắt đầu với lời tiên tri của Agnes Nutter, với tất cả những trò chơi khăm và sơ suất ngớ ngẩn vào 11 năm trước, bắt đầu như một quả bóng tuyết be bé không ngừng lăn xuống và trở thành quả cầu tuyết khổng lồ NGÀY TẬN THẾ. Mọi thứ vẫn đang ổn, tất cả vẫn đang diễn ra theo kế-hoạch-Vĩ-đại-không-ai-hay-biết (LOL), ngoại trừ một thiên thần hơi phiền nhiễu và một con quỷ sống vội như chiếc xe của hắn - những kẻ muốn trì hoãn ngày tận thế - và một Kẻ Phản Chúa bị đặt nhầm nôi. Bạn mong đợi một điểm bắt đầu thú vị hơn cho Ngày Tận Thế vui nhộn hết sẩy này? Thôi nào, không có đâu!

Nghiêm túc mà nói, bạn phải biết đào sâu xuống những tầng ý nghĩa để tìm thấy cái hay và phát hiện ra sự thông minh dí dỏm của bộ đôi tác giả, đặc biệt là lối viết đầy châm biếm của cụ Terry Pratchett.

Chắc chắn là mình sẽ đọc lại “Good Omens”, không chỉ vì sự vĩ đại của tác phẩm, mà còn vì trong lần đọc đầu tiên, mình chưa thể nắm được hết những câu đùa ẩn trong cuốn sách do tầm hiểu biết còn hạn chế. Nhưng mình chắc chắn rằng sự vui nhộn sẽ không suy chuyển, thậm chí nó còn sâu sắc hơn qua mỗi lần đọc. 😄

.

Vì bản chuyển thể của “Good Omens” được phát sóng vào 31/5 nên mình quyết định đọc và hoàn thành nó (thực sự đúng vào 31/5 luôn). Hóa ra đây là một hành trình tuyệt vời. Cùng ngày hôm đó, lần đầu tiên mình được nghe giọng nói của chính Sir Terry Pratchett, vào đúng ngày một trong những ý nguyện lúc lâm chung của cụ được hoàn thành, xin cảm ơn đồng tác giả Neil Gaiman. Một chiếc ghế hàng đầu đã được dành riêng cho Sir Terry trong buổi ra mắt series phim. Thật là một ngày với nhiều cảm xúc!

RIP Sir Terry Pratchett.

"ĐỪNG NGHĨ ĐẾN NÓ NHƯ LÀ CÁI CHẾT. CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH RỜI ĐI SỚM ĐỂ TRÁNH TẮC ĐƯỜNG THÔI."

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.