Chuyển đến nội dung chính

Izumi Suzuki - một tác giả đang được độc giả tái phát hiện

 Bữa nay trong lúc ngồi lướt mấy trang thông tin văn học, mình có vô tình trông thấy một cái bài như bên dưới, giới thiệu một số tác phẩm mới được xuất bản nên đọc gần đây. Ngay cả vừa nhìn thấy cái hình preview của nó, mình đã lập tức bị cuốn hút ngay. Không phải bởi vì trông nó giống softcore porn hay gì đâu nhé (mặc dù trên lý thuyết thì cái ảnh đấy đúng là được lấy ra từ một cái tương tự softcore porn thật 🐧 ), mà vì cái nhân vật trong hình là một nữ tác giả người Nhật rất đáng chú ý: Izumi Suzuki.

What Should You Read Next? Here Are the Best Reviewed Books of the Week

Cách đây một thời gian, mình từng làm một bài giới thiệu khá chi tiết về Izumi Suzuki rồi, thế nên sẽ không nhắc lại tường tận tiểu sử của thanh niên đó nữa (anh em nào quan tâm có thể tham khảo bài đầy đủ ở đây: https://scifivietnam.blogspot.com/2021/07/anniversary-sinh-nhat-cua-nu-van-si.html). Nhưng nói một cách vắn tắt thì bà này có một cuộc đời khá bi kịch, lấy phải một ông chồng không ra gì, xong phải một thân một mình nuôi con với đồng tiền nhuận bút còm cõi đến từ các mẩu truyện ngắn đăng tạp chí và tiền trợ cấp của chính phủ. Rốt cuộc, năm 36 tuổi, không chịu nổi cảnh sống đấy nữa, Suzuki đã treo cổ quyên sinh.

Văn của Suzuki có một nét phản văn hóa rất đặc trưng, hay đả kích những chuẩn mực và truyền thống của Nhật, mang một kiểu nghi ngờ thực tại đậm chất Philip K. Dick. Điều này giúp Suzuki có một vị thế khá độc đáo trong lịch sử SFF Nhật, bởi vì có tìm đỏ mắt trong toàn bộ cái làng văn ấy thì cũng khó lòng bới ra được một ai có cái kiểu viết đặc biệt như đồng chí này. Cơ mà khốn nạn là vì viết truyện hơi dị, chưa kể còn có một bản tính nổi loạn với ngang ngạnh sẵn cũng như một danh tiếng nghề nghiệp và đời tư khá bất hảo, Suzuki không được văn sĩ SFF cùng thời coi trọng lắm. Sau khi Suzuki mất, cống hiến của chị cứ dần bị lãng quên theo thời gian, dần đến mức chỉ còn một nhóm nhỏ là biết đến Suzuki.

Ngày nay thì sự tình có vẻ đang ít nhiều thay đổi, bởi cách đây mấy năm, một tuyển tập của Suzuki là Terminal Boredom: Stories đã tự dưng xuất hiện, giúp công chúng quốc tế biết đến tên tuổi chị. Và giờ đây, cái tên Suzuki một lần nữa được nhắc đến, với một tuyển tập mới là Hit Parade of Tears.

Giờ ngồi ngẫm lại mấy điều này, tự nhiên lại mong sẽ có ngày một bên nào đó tạm ngưng bú mấy tác giả Nhật đang tràn lan khắp thị trường như Keigo với Murakami và chịu ngó qua Suzuki một tí. Chỉ cần thuật lại các drama xoay quanh cái cuộc đời của thanh niên này thôi là có khi cũng đủ để câu kéo một lượng kha khá độc giả tò mò tìm đến rồi chứ chẳng đùa. Sau đó thì chắc cái giọng văn ma mị của Suzuki cũng như những cái theme bà chị bàn luận chắc sẽ đủ sức carry thanh niên nốt chặng đường còn lại. Bảo rằng bán chạy được như mấy ông cầm top đấy thì căng , nhưng kiếm được doanh số ngang cơ với mấy tác giả tầm trung thì chắc cũng không đến nỗi quá khó với Suzuki đâu.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.