Chuyển đến nội dung chính

Một ấn bản Frankenstein với tiêu đề rất lừa tình

 Ban nãy mình mới thấy một bên bán sách cũ rao bán cái quyển này. Mới đầu đọc mỗi cái tiêu đề với chỉ nhìn lướt qua một tí phần bìa, thế nên cứ tưởng đây là truyện lãng mạn gì đó, thế nên tay cứ auto kéo qua luôn. Có điều lúc kéo tự nhiên thấy chữ Frankenstein lệch lên gần top, thế nên mới biết là Sci Fi. Quả tiêu đề đúng là bẫy quá 🐧.

Quái vật cô đơn - Mary Shelley (1989) 

Mà khi xuống phần comment thì thấy ở bên trong, cái tiêu đề lại là chữ "FRANKENSTEIN" to tướng, sau đấy mới có một cái phần mở ngoặc "(quái vật cô đơn)" nhỏ bên dưới. Để thế này trên bìa có phải hợp lý hơn bao nhiêu không, chẳng hiểu sao chữ Frankenstein ở đó lại bị vứt xuống dưới.

Cơ mà ngẫm lại, nếu để "FRANKENSTEIN (quái vật cô đơn)" thì có khi lại tiếp tay khiến thiên hạ lầm tưởng Frankenstein là tên con quái đấy nhỉ? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.