Chuyển đến nội dung chính

Tuyên bố mới của George R. R. Martin về Winds of Winter

 Con ma nhà họ hứa lại vừa đăng đàn một phát nữa, và lần này, ông cụ đã nêu ra một con số rất cụ thể cho cuốn Mút Mùa theo lời đồn thì vẫn đang được viết của mình.

George R.R. Martin says he only has another 500 pages to write on Winds of Winter

Số là hôm qua, trên Tooning Out the News, một chương trình trò chuyện do Stephen Colbert sản xuất, George R. R. Martin có được mời đến tham dự. Colbert, người dẫn chương trình, đã tranh thủ châm chọc Martin về cái khoản viết lách như rùa bò, và thậm chí còn gọi cho cả một nhà văn trinh thám với khả năng đẻ truyện rất năng suất là James Patterson để xin tham vấn xem nên xử lý ra sao với Martin. Trước những màn châm chọc và đá xoáy của Colbert với Patterson, Martin đã chống chế rằng mình hiện đã viết xong 1.100, 1.200 trang rồi, và chỉ còn “400, 500 trang nữa” là sẽ xong.

Vâng, “chỉ” còn khoảng 500 trang nữa thôi.

Và trong trường hợp anh em nào tò, một cuốn tiểu thuyết trung bình chỉ dài tầm 250-350 trang mà thôi. Thế tức là Martin vẫn còn nguyên một cuốn truyện thuộc dạng dài nữa để viết. Và đấy là còn nếu ông anh không tự nhiên nổi hứng sửa sang lại gì những đoạn trước đấy nhé 🐧.

Công bằng mà nói, 500 trang chính ra cũng chẳng phải là quá nhiều nhặn đối với Martin. Ngay cả cái quyển ngắn nhất của A Song Of Ice And Fire thì cũng đã gần 700 trang luôn rồi. Chính bởi vậy, vẫn có khả năng chỉ tầm dăm ba năm gì đó nữa là ta sẽ thấy gió về thôi.

Nhưng tất nhiên, nếu cái “500 trang nữa” này mà đã tồn ở đấy từ tận tít đời tám hoánh nào thì câu chuyện lại khác đấy nhé 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.