Chuyển đến nội dung chính

Khi AI viết review cho game

 Trong cái bài về con Character.AI hồi trưa, có một bạn đề cập đến việc chưa biết chừng sau này, sẽ có những tác giả sử dụng AI dưới dạng trợ lý chấp bút thuê. Và tình cờ thì gần như liền sau đó, mình vớ được cái clip này. Thật là trùng hợp à nha 🐧.


Cụ thể thì clip bên dưới là của Karak, một thanh niên chuyên review game. Bình thường thì ông anh làm đúng những gì một reviewer bình thường trên Youtube vẫn hay làm: chơi game, ghi chú lại cảm nhận, sau đó viết kịch bản hoàn chỉnh và ghi âm dựng clip. Nhưng riêng với cái clip lần này, Karak lại chơi kiểu khác: nhờ người khác viết hộ kịch bản. Và thành phần “bồi bút” đã được thanh niên mò đến nhờ vả là GPT-3, một thuật toán xử lý ngôn ngữ tương tự Character.AI, vừa mới đây đã trở nên rất nổi tiếng nhờ khả năng trò chuyện và cung cấp thông tin theo một cách hết sức tự nhiên. Toàn bộ nội dung trong clip bên dưới là do con AI kia viết hết, với Karak chỉ mớm ý sơ lược cho nó để nó biết phải nói về cái game gì, và sau đó đọc lại nguyên văn những gì nó viết ra, không sai chữ nào, với phong thái đầy nghiêm túc như các review bình thường đồng chí này vẫn làm vậy. 

Và cái kết quả nghe hài không thể đỡ được 🐧.

Nếu xét chung chung từng khối ý chính, cái con AI này nhái khá tốt format của một clip review bình thường trên Youtube (mặc dù nhiều khả năng đấy là do Karak đã chỉ đường cho nó chạy). Nhưng khi đi sâu vào phần tiểu tiết, những thứ nó nói nghe ngu xuẩn khôn tả. Ví dụ bao gồm:

  • “Hãy nhớ rằng hành hạ người cao tuổi không phải là chuyện đáng cười, ngay cả khi họ toàn ngã theo một kiểu rất buồn cười.”
  • “Họ đánh thức Hunter, con của Lilith, để tiêu diệt mụ ta. Không ai càm ràm về hành động xấu xa này cả, bởi vì để chống lại cái ác, đôi khi cái tốt phải trở thành cái xấu, và như thế lại là tốt.”
  • “Bố mẹ Batman thà chết còn hơn ở bên anh ta. Cha mẹ của Peter Parker đã cho hai người bác thuê cậu bé, và không bao giờ quay trở lại nữa. Ông bà già nhà Flash không thể theo kịp anh ta. Truyện tranh nhan nhản các vấn đề tâm lý về cha mẹ.”
  • “Sau khi bạn chọn siêu năng lực cho mình, và siêu năng lực ấy sẽ luôn là kiếm, thì bạn sẽ lôi nhân vật vào The Sims để đắp đồ lên người, dùng keo dán râu dán tóc. Cứ lấy keo dán râu đi nếu muốn, hoặc dán cả ria mép nữa, hoặc thậm chí để hói cũng ok. Hói đầu là đặc điểm mang tính di truyền, và nếu ông của bạn bị hói, khả năng bạn cũng bị suy yếu nang tóc là gần 100%. Nhưng đừng tuyệt vọng nhé! Gái bán hoa bảo rằng người hói kỳ thực lại là những vị khách đưa tiền boa cao nhất đấy!”
  • “Kiểu dam chính mà bạn có thể gây ra cho địch là ném báo vào mặt chúng. Bạn thậm chí có thể ném hơn một tờ báo giữa lúc chiến đấu nếu chiêu đấy đang dùng được. Nếu không nghĩ rằng món đó xi nhê gì, hãy nhớ rằng một số báo New York Times năm 1987 nặng 12 pound (xấp xỉ 5 kg rưỡi), và một đứa trẻ trung bình nặng từ 5 đến 8 pound (2,2 - 3,6 kg), và phụ nữ nói rằng sinh con là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất nhân loại từng biết đến. Không bao giờ nên ném trẻ sơ sinh hết, ngay cả khi bạn đang chiến đấu với một siêu ác nhân. Nhưng ném báo thì thoải mái.”
  • “Đôi khi bạn có thể chiến đấu trong phòng thí nghiệm, hoặc văn phòng gần phòng thí nghiệm, và thậm chí đôi khi còn chiến đấu trên đường đến phòng thí nghiệm nữa. Số lượng lựa chọn quả đúng là vô hạn.”
  • “Bạn cũng có thể hợp tác với Iron Man huyền thoại, một nhân vật sở hữu bộ đồ làm từ hóa chất, nhưng nó không phải là sắt, và Doctor Strange, một pháp sư rất ngu trong khoản bảo vệ người khác, nhưng mấy cái ký ám hiệu băng đảng ma thuật của anh ta có thể làm nên sự khác biệt giữa chiến thắng và những thứ không phải là chiến thắng.”
  • “Trong Midnight Suns, bạn liên tục nhận các nhiệm vụ mới. Bạn không thể thực hiện hầu hết các nhiệm vụ đó, nhưng bạn có thể cử những người khác đi thực hiện chúng, sau đó quay lại và kể cho bạn nghe nó thú vị như thế nào. Đó là sức mạnh thực sự của việc làm một siêu anh hùng: lắng nghe bạn bè kể chuyện sau khi họ làm xong một nhiệm vụ.”
  • “Hunter ghét mẹ của mình, và mụ ta yêu anh ta nhưng lại cứ tìm cách giết anh ta, thế nên anh ta toàn choàng tỉnh và sau đó liên tục mơ về mụ. Chỉ riêng lý do này thôi cũng đủ giúp Midnight Suns trở thành trò chơi mô phỏng hẹn hò tốt nhất từng được sản xuất rồi.”
  • “Có thể phần đáng buồn nhất về Midnight Suns, đồng thời cũng là một chủ đề đã gây tranh cãi nảy lửa, là thế này: bạn không thể phịch các nhân vật khác. Theo lời đồn thì người ta đã lên kế hoạch sẽ dàn dựng nguyên mấy cảnh phịch nhau, nhưng bị tôn giáo kỳ đà cản mũi, và chúng đã bị cắt. Đây không phải là lần đầu tiên có game bị cắt mất nội dung đặc biệt. Trong GTA, một minigame sex đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Cái game đấy được gọi là cà phê nóng, bởi vì nó phê đến mức nhìn vào là nóng cả cà (đoạn này phải dịch phiên phiến tí, vì cái trò đùa về độ hot của con AI hơi khó dịch 🐧 ).”
  • “Trong Midnight Suns, lý do thực sự còn phức tạp và đáng buồn hơn hẳn: các siêu anh hùng không thể quan hệ tình dục. Làm vậy sẽ giết chết người thường ngay. Và đó là phần đáng buồn nhất, đồng thời cũng là lý do họ luôn gây gổ. Ai cũng biết rằng tình dục có thể giúp làm giảm căng thẳng.
  • “Xe của Ghost Riders bốc cháy rất nhiều, và vậy tức là nó cần được sửa chữa. Nhưng xét cho cùng, có ai không thế đâu?”
  • “Bạn có thể tham gia các trận chiến và mua quần áo mới bằng tiền thật nếu bạn không muốn làm gì cả. Đó là một điều tuyệt vời, và là một tín hiệu rất rõ rệt về tương lai của ngành game.
  • “Tôi xin gửi tặng bạn lời khuyên này, trích từ một người cao tuổi được kính trọng nhất trong các series siêu anh hùng: ‘Đi kèm với nhiều thứ, sẽ là nhiều thứ hơn.’ Bác Ben.”

Vì chưa chơi cái game Midnight Suns này bao giờ, thế nên hơi khó mà khẳng định được những cái của con AI chém có sát game không, nhưng nhìn chung thì chỉ cần nghe sơ qua, anh em cũng thấy nó làm ăn khá là lôm côm. Mặc dù cũng có một số câu nếu biết ghép văn cảnh tử tế thì sẽ rất nuột (cái đoạn nó chém về microtransaction nghe rất hợp làm một trò đùa mỉa, và cái đoạn cảnh sẽ GTA thì gần như trùng khít với cái kiểu đùa Karak hay làm trong các clip review nghiêm chỉnh khác), nhưng nhìn tổng thể thì đám AI vẫn chưa đủ sức cáng đáng cái gì hơn mức lên ý tưởng và có thể là cung cấp một số đoạn nhỏ lẻ đâu.

Xem ra giấc mơ nhờ AI gọi gió với đón xuân hộ Martin vẫn còn lâu lắm, các cậu ạ 🐧.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.