Chuyển đến nội dung chính

Chelsea Banning và câu chuyện ấm lòng về những buổi ký tặng thảm họa

 Nhân thể Good Omens bản Việt vừa chính thức hé lộ bìa, xin share lại với anh em một câu chuyện vừa xảy ra cách đây đâu một tuần gì đấy, ít nhiều cũng có liên quan đến cái tác phẩm này.

Mọi chuyện bắt đầu với Chelsea Banning, một đồng chí thủ thư người Mỹ. Cô này vừa mới xoay xở xuất bản được cuốn truyện đầu tay với tựa đề Of Crowns and Legends, một tiểu thuyết Fantasy tái thuật huyền thoại Vua Arthur. Để quảng bá cho tác phẩm, Banning đã tổ chức một buổi ký tặng sách vào hôm 3/12 tại Pretty Good Books, một hiệu sách ở Ashtabula, Ohio. Lúc sự kiện được loan truyền trên mạng xã hội, đã có 37 người phản hồi rằng mình sẽ đến tham dự. Không phải là một con số kinh thiên động địa gì cho cam, song với một cây bút lần đầu xuất bản, vậy cũng đã là quá được rồi.

Nhưng đến hôm sự kiện diễn ra, chỉ có vỏn vẹn hai người xuất hiện.

Vụ việc đã khiến Banning cảm thấy thất vọng ê chề, và thậm chí còn có phần xấu hổ nữa. Thế là sang ngày hôm sau, cô đã lên Twitter chia sẻ về cái thất bại bữa trước. Có lẽ khi đăng dòng tweet ấy, cô chỉ muốn xả ít bức xúc, hoặc cùng lắm nhận được chút vỗ vai an ủi từ người quen bạn bè thôi, chứ chẳng kỳ vọng gì cao siêu cả đâu.

Nhưng bất ngờ thay, cái tweet của cô lại lọt mắt hàng loạt cây đa cây đề trong làng xuất bản.

Đầu tiên là có Neil Gaiman, tác giả Fantasy siêu nổi tiếng. Ông anh bảo rằng, “Terry Pratchett và tôi từng tổ chức một buổi ký tặng Good Omens ở Manhattan, nhưng chẳng có ma nào thèm đến cả. Thế là cô hơn chúng tôi được hai người rồi đấy.”

Gương mặt đình đám tiếp theo là Margaret E. Atwood, tác giả của The Handmaid's Tale cũng như hàng loạt câu chuyện SFF-nhưng-dứt-khoát-không-được-bà-nội-công-nhận-là-SFF trứ danh khác, chia sẻ rằng, “Chào mừng em nhập hội. Chị đã có lần thực hiện một buổi ký tặng mà không ai đến dự hết, ngoại trừ một tay muốn mua băng dính và tưởng chị là nhân viên cửa hiệu. :)”

Nối tiếp đồng chí này là một thanh niên khác tên Christian Kent. Bản thân ông anh này không phải là tác giả, nhưng lại có một câu chuyện rất thú vị để chia sẻ. Kent nói rằng, “Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Douglas Adams đại tài từng phải chịu cảnh tương tự, và tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện đó. Ông ấy đến một cửa hàng máy tính ở ngoại ô Úc, ngồi đó trong 2 giờ, và tôi cùng một thằng bạn (hồi đó bọn tôi là sinh viên) đã phỏng vấn cái ông Adams bấy giờ đang vừa chán nản vừa bực dọc để viết bài đăng fanzine. Ông ấy đã ký cuốn sách tôi mua cũ. Ký miễn cưỡng lắm.”

Thế rồi cả Stephen King cũng góp vui. Ông anh bảo rằng, “Trong buổi ký tặng SALEM'S LOT đầu tiên của tôi, tôi chỉ có nhõn một khách hàng. Đó là một thằng cu béo quay, đến hỏi rằng, "Êu, ông anh, ông biết người ta bán sách Phát-xít ở đâu không nhỉ?”

Ngoài đó ra thì có đến hàng loạt các tác giả nổi tiếng khác, chạy từ những người viết truyện trinh thám, văn học cho đến các nhà báo viết sách phi hư cấu và hồi ký, chia sẻ những buổi ký tặng vắng tanh vắng ngắt, chỉ có một hai người đến ủng hộ, và trong số đó có khi còn là nhân viên cửa hàng thấy thương hại họ quá nên qua mua ủng hộ. Tờ The Guardian đã tổng hợp một số chia sẻ ấn tượng nhất trong bài viết bên dưới, anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo nhé.

‘Join the club’: Stephen King, Margaret Atwood and more reassure debut author after lonely book launch

Còn nếu ai muốn đọc đầy đủ thớt gốc, trong đó bao gồm cả chia sẻ từ những độc giả từng tham dự các buổi ký sách thảm họa của những tác giả nổi tiếng, thì mọi người có thể ngó qua đây: https://twitter.com/chelseabwrites/status/1599396859394789382

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.