Chuyển đến nội dung chính

Một hình ảnh quen đến giật mình của Mark Zuckerberg

 Hôm qua vừa đăng quả ảnh Mắc Xoăn do Junji Ito "vẽ" xong, hôm nay tự nhiên thấy cái bài này đập vào mặt. Thanh niên Mắc chắc đang muốn dằn mặt gì nhau rồi 🐧.

Former Employee Accuses Zuckerberg of Brandishing Ninja Sword When He Was Angry With Programmers

Cụ thể thì đâu tầm đầu tháng, một ông cựu nhân viên của Phê tê bốc có đăng clip trên TikTok bóc mẽ thằng người thằn lằn này. Thanh niên bảo có một đận, vì không thích một đoạn code nào đó mà nhóm ông này đẩy lên, Mắc Xoăn đã vác nguyên một thanh katana ra múa may, dọa sẽ mần thịt cả đám nếu không chịu sửa. Đến tận ngày hôm nay, ông nhân viên vẫn chẳng hiểu thằng đấy móc đâu ra thanh kiếm, và nó mang đến cơ quan làm gì.

Vì đây chỉ là lời nói khơi khơi của một nhân viên cũ, và nghe chừng còn là một người khá bất mãn với cách hoạt động của Phê tê bốc, thế nên độ tín của thông tin này chắc chỉ ngang Mương 14 là cùng. Tuy nhiên, bất kể sự thật có là gì, hẳn anh em SFF nhà ta sẽ thấy cái hình ảnh thằng Mắc vác katana chạy nhông nhông thế này quả thực rất hợp với nó, nếu ta cân nhắc đến những gì nó đang làm.

Trong trường hợp anh em chưa hiểu thế tức là sao, mọi người hãy nhớ lại rằng thằng này hiện đang muốn xây dựng một thứ gọi là Metaverse. Đây là nguyên một thế giới ảo nơi thiên hạ có thể vào làm việc vui chơi chẳng khác gì ngoài đời, thông qua sự hỗ trợ của kính VR. Tình cờ thì trong thập niên 90, từng có một cuốn Cyberpunk cực kỳ nổi tiếng tên là Snow Crash đã bàn đúng phóc về một thế giới ảo kiểu đấy.

Snow Crash khắc họa một thế giới số tồn tại song song với thế giới thực, nơi bất kỳ ai sở hữu một chiếc máy tính và một bộ kính VR đều có thể gia nhập và sinh hoạt y như ngoài đời. Nó thậm chí còn gọi thẳng cả thế giới ấy là Metaverse, gần 2 thập kỷ trước khi Mắc Xoăn làm thuật ngữ đó nổi lên như cồn. Mình từng làm một bài so sánh giữa Metaverse của Snow Crash và Metaverse của Mắc Xoăn rồi, nếu quan tâm anh em có thể tham khảo thêm ở đây: https://scifivietnam.blogspot.com/2022/07/snow-crash-coi-nguon-tiem-tang-cua.html.

Ok, thế Metaverse thì liên quan gì đến vụ Mắc cầm katana múa?

À thì, trong Snow Crash, ta có một nhân vật tên là Hiro Protagonist. Đúng như cái tên của mình, thanh niên này là nhân vật chính của tác phẩm (và không, đây không phải là biệt danh, mà là tên thật của thanh niên luôn nhé 🐧 ). Đồng chí là một coder đại tài, một trong những thành viên đã góp sức gầy dựng Metaverse thời đầu. Đáng chú ý nhất, bố ông anh từng tham chiến ở Nhật hồi Thế Chiến II, và lúc cuộc chiến kết thúc thì đã mang một thanh katana về truyền lại cho Hiro, và Hiro đã tập sử dụng được thanh kiếm đấy một cách hết sức điêu luyện. Ông anh thậm chí còn code luôn thanh kiếm vào avatar của mình trong Metaverse, và tại đấy, Hiro được biết đến như một kiếm sĩ bất khả chiến bại.

Xem nào, coder có số má, người tạo ra Metaverse, kiếm sĩ cầm katana khiến thiên hạ phải khiếp sợ.

Nghe giống ai không 🐧?

Chưa biết chừng mấy nữa, thằng này còn đổi luôn tên thành Hùng, xong bắt thiên hạ gọi nó là anh "Hùng Nhân Vật Chính" chứ chẳng đùa 🐧.

Không biết thằng thằn lằn đấy có nhận ra Snow Crash là một thế giới Dystopia, được viết để chế nhạo chủ nghĩa tư bản cực đoan không nhỉ?

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.