Chuyển đến nội dung chính

Loose Ends - một câu chuyện viết từ những lời kết

 Hôm nay mình mới bắt được một cái bài viết khá thú vị bên dưới. Bài này là một mẩu truyện ngắn có tên là “Loose Ends,” với điểm độc đáo nằm ở chỗ… nó hoàn toàn không hề độc đáo tí nào. Nguyên do là bởi không có lấy một từ nào trong này là của tác giả cả, mà chúng được đạo 100% từ các tác phẩm SFF nổi tiếng.

Hay đúng hơn là đạo từ các pha chốt hạ của chúng.

Loose Ends: A Literary Supercut of Sci-Fi Last Sentences

Cụ thể thì mẩu truyện ấy do Tom Comitta “sáng tác.” Một ngày đẹp trời nọ, thanh niên nổi hứng đi đọc các câu chốt của một số cuốn SFF (tít bảo là Sci Fi, nhưng trong này còn có cả Fantasy và Science Fantasy nữa nên gọi chung là SFF). Sau khi đọc lại đoạn kết của hơn 100 cuốn, Comitta nhận thấy là chúng nó thường chạy theo một số khuôn mẫu nhất định. Tự nhiên cảm hứng xuất hiện, và đồng chí ấy đã sắp xếp chúng thành một chuỗi với nhau, để chúng tạo thành một câu chuyện mới hẳn.

Tức là về cơ bản, Comitta đã đóng vai một Frankenstein văn học, tha lôi những mẩu “thịt” từ đủ mọi nơi về để tạo ra một thứ mới mẻ, trông rõ là một tạo vật chắp vá nhưng cũng vẫn là một sinh linh cực kỳ riêng biệt.

Kiểu cắt của bro Comitta này hơi dị, bởi có những chỗ thanh niên lôi nguyên một đoạn vào, nhưng có chỗ thì chỉ bê một vài từ trong một câu nhất định ra thôi. Bên cạnh đó thì hình như có một số cái không hẳn là đoạn kết của cả tác phẩm, mà chỉ là kết của một chương hồi hay kết của một nhân vật nào đó (cơ mà trí nhớ mình nhập nhèm lắm nên không chắc được). Cơ mà nhìn chung thì cũng không trách bro ấy được, bởi vì gò hơn trăm tác phẩm không hề liên quan đến nhau vào chung một cái xác là việc cực khó nhằn, phải chấp nhận lách luật tí. Với cả ngoài ra thì kể cả có chơi trò lạng lách như thế, lượng tác phẩm trong này cũng đa dạng kinh khủng rồi.

Cái link bên dưới là bản trích trần, không có chú thích gì cả. Mọi người hãy vào đọc thử để test xem mình nhận ra bao nhiêu tác phẩm đi, sau đó thì hãy vào link này (có chú thích tên tác phẩm & tác giả gốc dưới mỗi câu trích) để check xem mình trúng được bao nhiêu, và có “người quen” nào bản thân đã vô tình bỏ lỡ vì không nhận ra không nhé: https://www.wired.com/story/loose-ends-tom-comitta-annotated/

Bản thân mình thì đoán trúng được mấy thằng sau (chủ yếu toàn hàng của Asimov vì đang đọc lại cái vũ trụ của bro này 🐧 ):

- “To the everlasting glory of the Infantry!” -> Starship Troopers

- “We’ll take a quick bite at the Restaurant at the End of the Universe … ” -> The Hitchhiker’s Guide to Galaxy

- AND SO AFTER three years of a war which was certainly the most unfought war on record, the Republic surrendered unconditionally, and Hober Mallow took his place next to Hari Seldon and Salvor Hardin in the hearts of the people of the Foundation. -> Foundation

- said Trevize. -> Foundation’s Edge

- Baley, suddenly smiling, took R. Daneel’s elbow, and they walked out the door, arm in arm. -> The Caves Of Steel

- The final end of Eternity.

—And the beginning of Infinity. -> The End of Eternity

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.