Chuyển đến nội dung chính

Welcome to the Medical Clinic at the Interplanetary Relay Station của Caroline M. Yoachim - một chuyến phiêu lưu hỗn loạn

 Sau vụ bữa trước nhắc đến Good Omens, một cuốn Fantasy hài kiểu điên điên, mình lại nhớ đến một mẩu truyện ngắn online hồi trước từng đọc trên tờ tạp chí Lightspeed Magazine. Nó là Welcome to the Medical Clinic at the Interplanetary Relay Station | Hours Since the Last Patient Death: 0 của Caroline M. Yoachim (từ giờ gọi tắt là Welcome to the Medical Clinic).

Welcome to the Medical Clinic at the Interplanetary Relay Station | Hours Since the Last Patient Death: 0

Cái truyện này về cơ bản là bản chế của các cuốn choose-your-own-adventure. Trong trường hợp có anh em nào không hiểu choose-your-own-adventure là thể loại gì, hãy tưởng tượng đây như phiên bản giấy của cái phim Black Mirror: Bandersnatch chiếu trên Netflix hồi trước, hoặc một cái game RPG lai với trắc nghiệm tính cách ấy. Cụ thể hơn, câu chuyện sẽ để mọi người đóng vai nhân vật chính, và cứ sau tầm một vài trang miêu tả thì sẽ đến một chỗ truyện đưa ra một số đường hướng diễn tiến khả dĩ của câu chuyện, cho mọi người chọn. Giả sử, truyện sẽ dẫn dắt mọi người đến đoạn tìm thấy một căn nhà bỏ hoang giữa rừng, và sau đó sẽ yêu cầu mọi người chọn giữa A) mở cửa bước vào nhà, và B) bỏ qua căn nhà và đi sâu vào trong rừng. Đằng sau mỗi đáp án sẽ là một số trang tương ứng, mọi người chọn đáp án nào thì lật đến trang đấy đọc tiếp. 

Ok, quay về với Welcome to the Medical Clinic nào. Cái truyện này lấy bối cảnh là một cái trạm vũ trụ ngoài không gian, nơi quy tụ đủ thứ sinh vật ngoài hành tinh quái chiêu. Nhân vật chính của nó (tức người đọc) là một nhân viên trực tại cái trạm đấy. Truyện mở ra với việc mọi người vô tình bị thương trong lúc làm việc, và bây giờ cần phải khẩn trương đến khoang y tế trên trạm và phải làm sao cho bản thân không lăn đùng ra đất vì cái vết thương đấy. Mỗi một phân cảnh trong truyện được đánh dấu từ A đến Z, và cứ đến cuối mỗi một phân cảnh, truyện sẽ đưa ra cho mọi người một số lựa chọn, kèm theo phân cảnh cần đọc tiếp nếu chọn đáp án đó.

Các lựa chọn của nó được viết theo một kiểu vừa dị vừa hài, dẫn dắt mọi người chạy loạn đủ kiểu trong cái trạm này, trước khi rốt cuộc đi đến một cái kết khá bất ngờ. Lôgic của câu chuyện cũng rất bất thường, với các lựa chọn nghe hợp lý nhất lắm lúc lại chính là lựa chọn ngớ ngẩn nhất, chưa kể còn hàng loạt tình tiết những thứ chẳng hiểu từ đâu mà ra rơi xuống đầu nữa.

Vì Welcome to the Medical Clinic đằng nào cũng là một truyện miễn phí, chưa kể đọc cũng chẳng tốn thời gian mấy, anh em hãy thử ngó qua nó nhé. Đây là một câu chuyện có tính giải trí rất cao, chưa kể cũng ít nhiều mang lại trải nghiệm hao hao với đọc Good Omens (dù rằng không được hài hay có chiều sâu bằng Good Omens đâu), thế nên còn có thể coi như một bài thử ngắn để xem bản thân có hợp với cái thể loại cợt nhả này không trước khi đâm đầu vào mấy thằng dày dày kiểu Good Omens đấy.

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.