Chuyển đến nội dung chính

Netflix - ngôi nhà tiềm tàng mới cho dự án At The Mountain of Madness của Guillermo del Toro?

 Bữa nay làm cái phony-versary về At The Mountain of Madness, tự nhiên lại nhớ đâu tầm tháng trước cũng từng có một cái tin thú vị về truyện này trồi lên. Tin đấy là có khả năng một dự án chuyển thể nó thành phim sẽ được hồi sinh, sau khi đã bị dẹp tiệm hơn 10 năm trước.

Guillermo del Toro Eager to Resurrect ‘Mountains of Madness’ at Netflix: ‘Smaller, Weirder’ Version

Trong trường hợp anh em chưa biết, đâu khoảng cuối những năm 2000, Guillermo del Toro, đạo diễn của khá nhiều bộ phim SFF nổi tiếng như Pan's Labyrinth, The Shape of Water, Hellboy,… từng dụ được Universal bật đèn xanh cho mình chuyển thể cuốn tiểu thuyết ngắn đấy. Theo như dự tính, phim sẽ được rót kinh phí 150 triệu đô, và bên cạnh được del Toro đạo diễn thì sẽ có Tom Cruise tham gia đóng và do James Cameron chịu trách nhiệm sản xuất. Tuy nhiên, đến năm 2011 thì Universal chợt tuyên bố hủy kèo, và cái dự án của del Toro rốt cuộc bị bỏ chỏng chơ đấy. Theo lời del Toro, Universal cảm thấy hơi rét trước cảnh đầu tư nguyên một cục tiền to như vậy cho một cái phim R-Rated.

Từ đó đến nay, del Toro cũng có đôi lần động đến At the Mountains of Madness, bảo rằng đây là dự án mình rất thích, nhưng mãi chưa có cơ hội hiện thực hóa nó. Thế rồi tua nhanh đến tầm một tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn trên podcast The Kingcast, del Toro đã thả thính rằng rất có khả năng cũng như cái lũ Elder Things trong truyện, dự án chuyển thể của ông sẽ có cơ hội sống dậy sau một thời gian chết lâm sàng.

Số là vào năm 2020, del Toro có ký một hợp đồng hợp tác dài hạn với Netflix, và một trong những dự án đầu tiên ông anh mang ra trình cho Netflix xem chính là At the Mountains of Madness. Del Toro không đả động gì thêm đến việc rốt cuộc Netflix có gật đầu hay đề xuất gì với cái dự án đó hay không, mà chỉ bày tỏ rằng mình vẫn rất nhiệt huyết với việc chuyển thể câu chuyện ấy. Tuy nhiên, ông cũng bảo là nếu có được làm thật, mình sẽ không thể bưng nguyên cái kịch bản đã đồng viết 15 năm trước ra cộp vào đây được, vì tình cảnh đã thay đổi. Việc bộ phim sẽ được chiếu trên một dịch vụ streaming sẽ buộc ông anh phải thu hẹp cái quy mô xuống, không thể cứ tằng tằng mà triển như làm phim chiếu rạp được.

Nhưng bù lại, cũng chính vì đây là streaming, thế nên del Toro không phải gồng mình bẻ kịch bản sao cho đại chúng hơn nữa. Ông chia sẻ rằng hồi đấy, mình phải cố gắng nhồi mấy yếu tố bom tấn để nó còn có cơ hội được ra rạp. Giờ đây, del Toro nghĩ mình sẽ không cần phải kìm tay (mấy). Thanh niên có thể hướng đến một phiên bản dị hơn, ma mị hơn, khôi phục một số cảnh mình từng lược đi vì sợ bị các sếp ngán, và vứt bớt mấy cục “thịt thừa” từng phải cho vào hồi trước dù không mấy mặn mà. Ông anh không nói rõ bản chất mấy đoạn thừa thãi đó là sao, nhưng nghe chừng thanh niên chắc muốn ám chỉ cháy nổ với hành động bùm bùm (kiểu mấy phim chuẩn mùi Tôm Cua ấy).

Một lần nữa, mấy cái này chỉ toàn là nếu thì, chứ chưa có gì cụ thể hết. Tất cả mới chỉ mang tính dự định trên giấy, hoặc cùng lắm cũng chỉ là một kiểu phép thử để cả Netflix lẫn del Toro ngó thử xem liệu thiên hạ sẽ mặn mà đến đâu trước cái dự án này, và từ đấy tính toán kinh phí cho phù hợp. Nhưng thôi, hy vọng một tí thì cũng chẳng chết ai, thế nên cứ ngóng trước cũng được.

Và tiện thể thì hồi trước, mình từng làm một bài sâu hơn về tiềm năng chuyển thể thành phim của At The Mountain of Madness, cũng như nó hoàn toàn có khả năng trở thành một bản remake mà không remake của một trong những tác phẩm SFF kinh dị nổi tiếng nhất dòng, ấy là The Thing của John Carpenter (và thú vị là The Thing vốn là bản chuyển thể của một câu chuyện nghi là lấy cảm hứng từ chính At The Mountain of Madness). Nếu quan tâm mọi người có thể tham khảo thêm ở đây nhé: https://scifivietnam.blogspot.com/2020/01/at-mountains-of-madness-loi-thoat-cho.html

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.