Chuyển đến nội dung chính

Khi mốt "giác ngộ" lan cả vào SFF

 Hồi trước mình từng share 1 bài về việc 1 thanh niên chuyên biên tập lại sách cho hợp với chuẩn "giác ngộ văn hóa" của phương Tây thời nay bị cộng đồng mạng (CĐM) đập cho sấp mặt khi viết truyện vì truyện của chàng ta... chưa đủ giác ngộ. 

Mặc dù trường hợp đấy cũng khá quá quắt, ít nhất thì truyện bị chửi còn lấy bối cảnh là thế giới thật, vậy nên CĐM vẫn có chút cớ để bao biện cho hành động của mình. Nhưng giờ đây, phong trào giác ngộ văn hóa của phương Tây giờ đã lên đến mức ngay cả các thế giới tưởng tượng trong mảng SFF cũng không còn an toàn được nữa.

Writers blocked: Even fantasy fiction is now offensive

Cách đây ít lâu, Amélie Wen Zhao, một nhà văn Pháp gốc Trung, có ký hợp đồng với 1 NXB để cho ra mắt cuốn, Blood Heir, một tiểu thuyết YA Fantasy (Fantasy cho teen), lấy bối cảnh là Đế chế Cyrillian (một quốc gia mượn cảm hứng từ Nga). Vì truyện có động đến vấn đề nô lệ áp bức và kỳ thị chủng tộc nên ngay khi vừa mới có giới thiệu về truyện (truyện còn chưa in), toàn bộ CĐM đã lồng lộn lên bảo Zhao mất dạy vì dám viết về đề tài nô lệ/phân biệt chủng tộc mặc dù không phải người da đen. Đồng cảnh ngộ với Zhao là Zoe Marriott, một tác giả YA Fantasy khác, với tác phẩm The Hand, the Eye and the Heart, phạm phải trọng tội là lấy bối cảnh thế giới thần tiên Trung Quốc mặc dù không phải người Trung Quốc. Ngoài họ ra thì còn hàng trăm tác giả khác bị CĐM đánh cho tơi tả vì tội không chịu giác ngộ hoặc giác ngộ chưa đủ đô.

Trước tình hình cái mốt giác ngộ cứ ngày một phát triển quá lố thế này thì chắc chẳng bao lâu nữa phương Tây sẽ chẳng còn ai dám sáng tạo một thứ gì cả, vì nếu ngay cả một mảng xa rời hiện thực như SFF nhà ta mà còn bị đánh thì còn chỗ nào tha được đây? Có khi nếu ra đời trong bối cảnh ngày nay. những tác phẩm như The Lord of the Rings (phân biệt chủng tộc với Orcs), The Chronicles of Narnia (phân biệt chủng tộc nốt), I, Robot (nô lệ và phân biệt chủng tộc), Animorphs (phân biệt chủng tộc), The Windup Girl (viết về người Thái dù không phải dân Thái) cũng sẽ chẳng bao giờ được lên kệ.

Hoặc nói như tác giả bài viết: "Một khi đã bắt đầu bới móc ra yêu tinh trong thế giới thần tiên thì sẽ chẳng có chuyện dừng nữa đâu. Ngay cả tác giả giác ngộ nhất cũng có thể khiến người khác thấy xúc phạm. Rồi nó sẽ tàn phá mọi dòng văn cho đến khi, như Shriver dự đoán, ‘Tất cả những gì còn sót lại sẽ chỉ là Hồi ký'. Vấn đề chỉ là thời gian thôi."

***


Bài gốc được đăng trong group Hội thích truyện Sci Fi trên Facebook. Cùng ghé chơi group để thảo luận về bài viết hoặc đọc thêm các bài tương tự, bạn nhé.